Không ai nghĩ Bồ Đào Nha, đội bóng tên tuổi của châu Âu và thế giới phải bám víu hy vọng trong cuộc đối đầu với Ghana và mong chờ phép màu từ trận Đức và Mỹ. Nhưng xem ra cơ hội ấy rất mong manh.
Sau trận hòa hú vía 2-2 với tuyển Mỹ, ngôi sao sáng nhất của đội bóng bán đảo Iberia thừa nhận đội bóng của anh chỉ là tập thể tầm thường tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay. Khẳng định ấy nhận được sự đồng tình của người hâm mộ, bởi ngoài Ronaldo không cầu thủ nào xứng đáng được gọi là ngôi sao trong đội hình của HLV Bento. Bồ Đào Nha cho dù có sự trở lại của trung vệ Pepe, nhiều người cho rằng tập thể này chưa chắc giành chiến thắng trước đại diện châu Phi. Nói như HLV trưởng Appiah, đội bóng của ông sẽ làm tất cả những gì có thể để khóa chặt Ronaldo và hướng đến những hy vọng còn sót lại. Thực tế cho thấy, lợi thế tâm lý bây giờ đang thuộc về Ghana chứ không phải Bồ Đào Nha. Ghana sẽ cùng tuyển Đức đi tiếp nếu họ thắng Bồ Đào Nha và mong tuyển Đức thắng tuyển Mỹ với tỉ số cách biệt 2 bàn thắng trở lên.
Với Bồ Đào Nha thì sao? Họ đang là đội bóng bất lợi hơn so với tuyển Mỹ. Không những thua thiệt về điểm số, với hiệu số bàn thắng thua (-4), họ buộc phải hướng đến chiến thắng trước Ghana với 4 bàn cách biệt nếu Đức vượt qua đội tuyển Mỹ với tỉ số tối thiểu. Trong hoàn cảnh hiện tại, đây rõ ràng là nhiệm vụ quá khó với Ronaldo và các đồng đội.
Chưa kể, dù muốn hay không thì nhiều người vẫn tin rằng trận đấu giữa Mỹ và Đức nhiều khả năng sẽ hướng đến một trận hòa, bởi Đức cũng muốn dưỡng chân trước khi góp mặt tại vòng 1/16. Trong khi đội tuyển Mỹ của HLV Klinsmann có đủ khôn ngoan và tính toán, biết phải làm gì để có được tấm vé vào vòng trong.
Xét ở góc độ chủ quan và khách quan, Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ là đội bóng châu Âu tiếp theo rời cuộc chơi sau khi chứng kiến các ông lớn như Tây Ban Nha, Ý, Anh cay đắng nói lời tạm biệt.
TRẦN NGÔ