Thứ Hai, 20/05/2024 08:33 SA
Ảo và thực
Thứ Năm, 26/06/2014 08:28 SA

Tuyển Anh (áo trắng) gấy nhiều thất vọng cho người hâm mộ khi bị loại ngay từ vòng bảng ở vị trí chót bảng.

Kết quả hòa 0-0 trước Costa Rica khiến tuyển Anh bị loại khỏi World Cup 2014 ngay từ vòng bảng. Thêm một lần nữa, màn trình diễn kém cỏi của Tam sư lại gây thất vọng cho người hâm mộ.

 

Trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay diễn ra, tuyển Anh đã gieo vào lòng người hâm mộ rất nhiều niềm tin. Thế nhưng, khi sự kỳ vọng được đẩy lên cao thì thầy trò HLV Roy Hodgson, với nòng cốt là tập hợp nhiều ngôi sao đã thành danh như Wayne Rooney hay Steven Gerrard cùng dàn cầu thủ trẻ tài năng được đánh giá cao như Raheem Sterling, Daniel Sturridge, Roos Barkley… phải hứng chịu kết cục cay đắng, bởi đây là lần đầu tiên kể từ năm 1958 họ không thể vượt qua vòng bảng một kỳ World Cup.

 

Xét cho cùng, thất bại lần này của tuyển Anh là điều đã được dự báo từ trước. Lâu nay chúng ta đã quen với việc tuyển Anh nhận được quá nhiều ca ngợi mỗi lần tham dự một giải đấu lớn. Phong cách tung hô này song hành từ vòng loại cho tới lúc tuyển Anh lọt vào vòng chung kết và bị loại.

 

Người Anh tự hào rằng họ sở hữu giải Premier League giàu có, hấp dẫn bậc nhất hành tinh, có trong đội hình những ngôi sao triệu phú. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến tuyển Anh thêm ảo tưởng về sức mạnh. Thất bại cay đắng trên đất Brazil là một minh chứng. Nếu so về mặt danh tiếng thì đội hình Costa Rica, Uruguay lẫn Ý đều không thể bì được với dàn “sao” bên phía tuyển Anh, song thực tế, cả ba đội bóng này đều trội hơn hẳn tuyển Anh về tinh thần lẫn khát khao thi đấu.

 

Trông người lại ngẫm đến ta. So sánh hai nền bóng đá Anh và Việt Nam hẳn nhiên là quá khập khiễng. Nhưng nếu nói bóng đá Việt Nam phản ánh phần nào căn bệnh ảo tưởng của bóng đá Anh có lẽ không sai. Bóng đá Việt Nam với đồng tiền, thành tích được đặt lên hàng đầu, luôn tự hào về giải V-League số 1 Đông Nam Á nhưng trớ trêu thay đã sản sinh bao cầu thủ lầm tưởng về tài năng, khi chỉ thích hưởng thụ hơn là đóng góp cho cộng đồng.

 

Nếu không nhanh chóng tìm ra giải pháp thay đổi triệt để mà thay vào đó vẫn cứ mãi lạc lối giữa “ảo” và “thực”, bóng đá Anh và Việt Nam sẽ chẳng bao giờ có thể vươn lên tầm cao mới để đạt đến thành công dài lâu!

 

DƯƠNG ĐẶNG HOÀNG NAM

(Khu phố 2, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Bóng đá là thế
Thứ Năm, 26/06/2014 08:23 SA
Argentina vẫn hướng đến chiến thắng
Thứ Tư, 25/06/2014 09:00 SA
Thiếu tôn trọng
Thứ Tư, 25/06/2014 08:01 SA
Lão tướng! – thơ NĂM ĐỒNG DÀI
Thứ Tư, 25/06/2014 08:00 SA
Thay đổi giờ sinh hoạt vì World Cup
Thứ Tư, 25/06/2014 07:59 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek