Thứ Năm, 28/03/2024 21:36 CH
Địa chỉ cần giúp đỡ
Hơn 3 năm qua, gia đình chị Nguyễn Thị Cát (42 tuổi, ở phường 6, TP Tuy Hòa) lâm vào cảnh khốn khó, kinh tế kiệt quệ, không còn nhà để ở. Bởi vợ chồng chị lo tiền chữa bệnh cho con gái đang học lớp 11 là em Trần Thị Mỹ Tường (17 tuổi) bị ung thư xương và 2 đứa con đang tuổi ăn học.
15 năm qua, anh Đinh Văn Thởi (SN 1985, ở thôn Minh Đức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) phải chống chọi với căn bệnh suy thận mạn, xơ gan cổ trướng nặng. Còn mẹ anh, bà Trần Thị Liễu, bị đau khớp bại liệt ngồi một chỗ đã 2 năm nay.
Chị Trần Thị Kim Uyên (SN 1983, ở khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9, TP Tuy Hòa) bị ung thư vú ở giai đoạn nặng, mặc dù đã được phẫu thuật nhưng phải hóa trị lâu dài, rất tốn kém.
Chị Nguyễn Thị Thu Thúy (xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa) mắc căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, nhưng phải gánh gồng nuôi 3 con nhỏ thơ dại.
Nỗi đau da cam giữa lòng thành phố
Thứ Năm, 20/08/2020 10:56 SA
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những nạn nhân chất độc da cam và thân nhân của họ vẫn khóc mỗi ngày vì những cơn đau, vì tương lai mờ mịt bởi di chứng quái ác. Gia đình chị Nguyễn Thị Khánh Ly (khu phố Nguyễn Du, phường 7, TP Tuy Hòa) là một trong những trường hợp như thế.
Từng là người chí thú làm ăn, nhưng không may gặp tai nạn về điện phải cắt bỏ đôi tay. Từ ngày mất đi đôi tay, gia đình anh Bùi Văn Phượng (xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) rơi vào cảnh khó khăn, túng quẫn.
Dù hai chân bị bại liệt nhưng ông Trần Văn Tam ở thôn Hòa Thạnh, xã An Cư, huyện Tuy An hàng ngày vẫn đẩy xe lăn đi bán vé số nuôi gia đình 5 người. Thế nhưng, tháng 6/2019, ông lại đổ bệnh suy thận giai đoạn cuối, đẩy cả gia đình vào cảnh khó khăn, tương lai các con mịt mù.
Gia đình chị Võ Thị Mỹ Lệ ở phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) thuộc diện hộ cận nghèo. Chồng chị - anh Phạm Ngọc Sơn đi giao hàng bưu điện, còn chị là công nhân hạt điều.
Sợ vay mượn số tiền lớn để xạ trị và phẫu thuật đổi lại vài năm sự sống sẽ là gánh nặng cho vợ và hai con nhỏ những ngày về sau, nên anh Nguyễn Văn Triều (SN 1984) ở thôn Phú Phong, xã An Chấn, huyện Tuy An chịu đựng đau bệnh, nằm ở nhà chờ chết.
Hơn 2 tháng qua, khi được tin em Phan Nguyễn Huy Hiệu, sinh năm 2011, ở thôn Tân Long, xã An Cư (huyện Tuy An) đang là học sinh lớp 2B2, Trường tiểu học An Cư bị cắt bỏ toàn bộ chân trái, nhà trường, thầy cô, bạn bè và người dân nơi đây đều ái ngại cho hoàn cảnh gia đình cậu bé tội nghiệp này.
Hãy cứu giúp một gia đình bất hạnh
Thứ Hai, 28/05/2018 09:07 SA
Nhiều ngày qua, người dân thôn Vĩnh Xuân, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa đau xót và cám cảnh trước hoàn cảnh của gia đình bà Trương Thị Duyên (59 tuổi) khi con gái út của bà trên đường đi làm bị tai nạn giao thông qua đời.
Hơn 3 năm qua, chị Nguyễn Thị Thật (37 tuổi, ở thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) chật vật, vất vả với 3 đứa con mắc bệnh tan máu bẩm sinh hay còn gọi là bệnh suy thoái hồng huyết cầu, khi chồng chị là anh Võ Minh Thông, bị tai nạn qua đời.
Đó là tình cảnh nghiệt ngã của chàng thanh niên nghèo Mai Quốc Bảo, (23 tuổi), trú thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa. Sau lần phẫu thuật do chấn thương sọ não, hiện sức khỏe Bảo không được ổn định, thường xuyên bị co giật mạnh, mắt mờ và yếu dần.
Đó là chị Đinh Thị Nhạn (SN 1988) ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa. Chị Nhạn bị u não ác tính, mặc dù đã được phẫu thuật nhưng vẫn không khỏi và phải xạ trị rất tốn kém.
Gần 2 năm qua, gia đình chị Đoàn Thị Hồng Thu ở thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân) lâm vào cảnh khốn khó, kinh tế kiệt quệ.
Cách đây 3 năm, đứa con gái mắc bệnh suy nan thận, tiếp đến đứa con trai mắc bệnh lộn ruột. Đang làm lụng kiếm tiền chạy chữa cho con, đùng một cái người cha bị suy thận mãn tính. Mọi việc trong gia đình nhờ vào chảo chuối chiên của người vợ ốm yếu.
Phát hiện căn bệnh lao màng não cách đây 5 tháng, anh Mai Ngọc Hưng (32 tuổi, ở thôn Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An)đang đấu tranh với bệnh tật trong sự khó khăn và thiếu thốn.
Căn bệnh ung thư đại tràng đang hành hạ người vợ già yếu cùng 3 người con của ông Nguyễn Bộ Trưng, một nông dân nghèo ở xã miền núi An Lĩnh, huyện Tuy An.
Sau cái ngày xảy ra vụ án khủng khiếp cha giết mẹ, mẹ mất, cha rơi vào vòng lao lý, 3 đứa trẻ đang tuổi ăn học bỗng chốc không nơi nương tựa. Tương lai của các em cũng mù mịt, hơn lúc nào hết, những đứa trẻ này cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.
Không khí thê lương, tang tóc bao trùm lên các gia đình những người vợ mất chồng, cha mẹ mất con, con thơ không còn chỗ dựa… sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động làm 5 người thiệt mạng mới đây tại Công ty CP Foodtech chi nhánh Phú Yên (KCN Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa).
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek