Lặng lẽ hành quân dưới sóng trùng dương
Biển vẫn thức bởi vì ta đang thức
Không phải đêm vẫn đen như mực
Mắt thần chỉ lối tàu đi
Giãn nhịp con tim nghe đất mẹ thầm thì
Trong sâu thẳm chỉ còn lời sông núi
Vươn tới khơi xa theo lời biển gọi
Lấy thân mình che Tổ quốc bình yên
Hóa lũy thép tường đồng trước ngọn giáo mũi tên
Một tấc biển cắt chia triệu trái tim nhỏ máu
Máu loang đỏ Gạc Ma yêu dấu
Giặc cướp rập rình
Hào khí Việt sục sôi
Đi là để trở về nhé Hoàng Sa ơi
Trăm triệu trái tim đợi chờ thao thức
Sẽ liền lại dáng hình đất nước
Một tấc đất quê hương cũng không thể tách rời
Lặng lẽ hành trình xuyên lòng biển khơi
Bằng ý chí quật cường và lòng trung dũng
Định vị quân thù từ trong họng súng
Cột mốc biên cương vẹn vẽ giữ gìn
Giữa lòng biển khơi nghe Tổ quốc gọi tên mình
Đi để tới hòa bình chiến thắng
Mưu lược tài hoa
Tiến công thầm lặng
Giữ vẹn non sông qua sắc áo màu cờ