Tôi đã đi nhiều nơi trên đất nước
Sao lặng yên trước di tích anh hùng
Dòng biển xanh anh viết bằng máu đỏ
Những con tàu không số một Trường Sơn
Điểm xuất phát vầng thái dương chói lọi
Nơi ra đi dấu ấn để muôn đời
Triệu triệu con tim hòa cùng sóng vỗ
Những bàn tay kết chặt những tâm hồn
Quê tôi Vũng Rô đèo cao gió lộng
Chờ đón anh vào cháy bỏng niềm tin
Biển Đồ Sơn cũng rì rào mưa nhẹ
Dẫu xa xôi Tổ quốc một sơn hà
Đôi vai chắt chiu - con tàu vượt sóng
Hạnh phúc nào đâu tự kiếm lấy mình
Người lính đảo viết thư tình trên cát
Gởi về em son sắt một lời thề
Quê hương bình yên bao người ngã xuống
Cá mặn ân tình thương lắm biển xa
Ăn hạt cơm ngon nhớ người trồng lúa
Dân tộc anh hùng, đất nước thăng hoa
Hải Phòng, mùa thu 2014