Chơi hay hơn Nga và có được bàn dẫn trước nhưng Hàn Quốc vẫn phải chấp nhận trận hòa 1-1 đáng tiếc. Trong khi đó, chiến lược gia Macr Wilmost của Bỉ để lại dấu ấn lớn trong chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 2-1 của tuyển Bỉ trước Algeria trong lượt quân đầu tiên ở bảng H.
Trái ngược với nhận định của giới chuyên môn, đội tuyển Nga của ông thầy Fabio Capello đã trình diễn lối chơi thiếu sức sống, thậm chí còn tỏ ra lép vế trước Hàn Quốc. Là đại diện cuối cùng của châu Á ra sân ở VCK World Cup 2014, Hàn Quốc bị đánh giá thấp hơn nhưng với lối chơi tốc độ và thiên về thể lực, chính đội bóng xứ sở Kim chi mới là đội thi đấu hay hơn và chỉ thiếu chút may mắn để có thể giành chiến thắng.
Suốt 45 phút đầu tiên cũng như hơn nửa hiệp 2, Hàn Quốc liên tục gây sức ép lên khung thành thủ môn Akinfeev với các pha tấn công tốc độ và những cú sút xa nguy hiểm. Ngược lại, dù rất nỗ lực tranh chấp ở tuyến giữa nhưng những “chú gấu” Nga thi đấu bế tắc và tỏ ra hụt hơi trong những pha tranh chấp với Hàn Quốc. Đến phút 68, thế bế tắc được khai thông cho Hàn Quốc sau nhiều nỗ lực tấn công khi Lee Keun-Ho nhận đường chuyền của Han Kook-Young rồi tung cú sút quyết đoán mở tỉ số 1-0 cho đại diện châu Á. Tuy nhiên, niềm vui của Hàn Quốc không kéo dài được lâu, bởi 7 phút sau Kerzhakov chọn vị trí để dứt điểm chính xác từ đường chuyền của Eshchenko, ghi bàn ấn định tỉ số hòa 1-1.
Bỉ ngược dòng ngoạn mục để dẫn đầu bảng H. |
Ở trận đấu còn lại của bảng H, với dàn sao đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh như Kompany, Vertonghen, Hazard hay Lukaku…, tuyển Bỉ lần trở lại World Cup năm nay được xếp vào 1 trong 5 ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Chính vì thế, gặp Algeria ở trận đầu ra quân giúp Bỉ có 3 điểm dễ dàng. Tuy nhiên, dù nhập cuộc tự tin và buộc đối thủ phải lùi sâu về phòng ngự, nhưng chiến thuật “đổ bê tông” của địa diện châu Phi khiến Bỉ rơi vào bế tắc. Mải mê tấn công tìm kiếm bàn thắng, tuyển Bỉ vấp phải đòn phản công của đối thủ. Phút 23, trong một pha lên bóng của Algeria, Vertonghen kéo ngã Sofiane Feghouli trong vòng cấm địa và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Chính Feghouli là người thực hiện quả đá phạt thành công, mở tỉ số trận đấu. Bàn thua như gáo nước lạnh dội và đội tuyển Bỉ, buộc họ phải gia tăng tấn công tìm bàn gỡ, thế nhưng trước hàng thủ dày đặc của Algeria, các cầu thủ Bỉ không thể tìm được đường áp át khung thành đối phương.
Bước vào đầu hiệp 2, HLV Marc Wilmost có liên tiếp 3 sự thay đổi người nhằm gia tăng sức mạnh hàng công. Sự điều chỉnh này phát huy tác dụng và mang lại hiệu quả tức thì giúp Bỉ lội ngược dòng ngoạn mục chỉ trong 10 phút. Đầu tiên là pha lập công bằng đầu của Fellaini ở phút 70, xuất phát từ đường chuyền thông minh của Hazard. Sau đó, cũng chính tiền đạo đang chơi cho Chelsea Eden Hazard chuyền bóng như đặt cho Dries Mertens sút tung lưới thủ môn của Algeria, nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 80.
Chiến thắng ngược dòng của Bỉ mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Wilmost nhờ sự thay đổi người thành công. Fellaini và Mertens là 2 cầu thủ vào sân thay cho Dembele và Chadli mang về 3 điểm quý giá cho Bỉ.
Như vậy, Bỉ tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng H với 3 điểm sau lượt trận đầu tiên, tiếp theo là Nga và Hàn Quốc chia nhau vị trí 2 và 3 với 1 điểm.
M.HÙNG (tổng hợp)