Thứ Hai, 20/05/2024 07:28 SA
2 giờ ngày 19/6, Tây Ban Nha - Chile: Sinh tử!
Thứ Tư, 18/06/2014 10:00 SA

Tiền đạo Torres của tuyển Tây Ban Nha (quần sáng) trong một trận đối đầu với Chile tại World Cup 2010 và giành thắng lợi 2-1

Bị dồn vào chân tường, nếu không muốn xách vali về nước sớm, thầy trò HLV Del Bosque, nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha buộc phải thắng Chile trong lượt trận thứ hai vòng loại. Trong khi Chile đang hừng hực sau chiến thắng khai hỏa và họ không muốn vuột mất cơ hội đi tiếp.

 

Có rất nhiều lý do để giới chuyên môn và người hâm mộ dù thân Tây Ban Nha hay trung lập cũng thiên cửa thắng về phía nhà ĐKVĐ. Cách đây 4 năm, tại World Cup 2010, Tây Ban Nha cũng vấp phải chướng ngại vật thua Thụy Sĩ ngay ở trận ra quân (0-1) để rồi sau đó, thầy trò HLV Del Bosque đứng dậy và băng băng đến ngôi vô địch. Có điều thất bại năm đó, mức độ tủi nhục không thể so sánh như bây giờ. Thua 1-5 là một tỉ số quá kinh khủng với nhà ĐKVĐ.

 

Mặc báo chí, các nhà bình luận công kích, mỉa mai hay động viên, hơn ai hết, HLV Del Bosque và các học trò là người thấm thía nỗi đau nhất. Họ đang im lặng tự vấn để tìm lời giải và hành động cụ thể trong trận đấu với Chile đêm nay. Nhiều người cho rằng Tây Ban Nha thua vỡ mật trước người Hà Lan là vì chiến thuật tiqui-taca của họ quá cũ kỹ, già nua nên bị đối phương hóa giải. Điều đó quá rõ. Nhưng có điều, trong bóng đá không có chỗ cho lập luận suy đoán. Có thể Hà Lan với phong cách tổng lực, chớp nhoáng đã xé nát những nút thắt của sơ đồ tiqui-taca, nhưng với Chile điều này chưa hẳn đã thực hiện được.

 

Dù gì đi nữa thì Tây Ban Nha cũng phải thừa nhận một điều rằng, hiện nay thể lực các cầu thủ trong đội hình không còn được như cách đây 4 năm. Những Iniesta, Alonso... đã không thể tròn vai chứ chưa nói đến đột phá vì gánh nặng tuổi tác. Bởi thế, điều chỉnh lối đá đang là bài toán hóc búa buộc chiến lược gia Del Bosque phải tìm ra lời giải.

 

Ngược lại, Chile đang hừng hực khí thế sau trận ra quân giành thắng lợi 3-1 trước tuyển Australia. Chile cũng đang sở hữu những ngôi sao nổi tiếng đang chơi bóng ở châu Âu như Sanchez (Barca), Vargas (Napoli), Vidal, Isla (Juventus), thủ môn Bravo (Sociedad)… là những con át chủ bài để đối phó với Tây Ban Nha. Tiền vệ Arturo Vidal của Chile tự tin cho rằng đội tuyển của anh đủ sức giành thắng lợi và loại nhà ĐKVĐ thế giới.

 

Tuy nhiên, công bằng mà nói, sau kết quả lượt trận đầu tiên Tây Ban Nha thua do vỡ trận, còn Chile thắng vì hàng phòng ngự đối phương quá yếu.

 

Trong lịch sử đối đầu từ năm 2010 trở lại đây, hai đội từng gặp nhau 4 trận thì Tây Ban Nha giành chiến thắng 3, 1 hòa (trong đó có trận thắng 2-1 ở vòng bảng World Cup 2010).

 

Mỗi đội đều có cơ sở và lý do để có thể giành chiến thắng, một chiến thắng có ý nghĩa sinh tử cho cả hai. Kinh nghiệm cho thấy không có gì nguy hiểm hơn một con thú đang bị thương. Các cầu thủ Tây Ban Nha đang trong trường hợp như vậy.

 

Cũng ở lượt trận thứ 2 tại bảng B, trận đấu diễn ra lúc 23 giờ tối nay (18/6), Australia khó làm nên chuyện trước một Hà Lan đang mạnh như “lốc”.

 

QUỲNH MAI

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Xem giò “ngựa ô”
Thứ Ba, 17/06/2014 10:00 SA
Cơn ác mộng của bán đảo Iberia
Thứ Ba, 17/06/2014 08:35 SA
Thưởng thức bóng đá ở nhà
Thứ Ba, 17/06/2014 08:01 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek