Đội tuyển Đức đã có chiến thắng 4 sao trước Bồ Đào Nha. Đội tuyển Đức xứng đáng nhận được lời khen ngợi và tiền đạo Mueller thực sự là ngôi sao “điểm mười cho chất lượng” khi anh trở thành cầu thủ đầu tiên lập hattrick.
Vì sao có sự hưng phấn đến mức thăng hoa như vậy? Nhiều yếu tố chuyên môn sân cỏ cấu thành. Nhưng có một yếu tố ngoài sân cỏ khiến nhiều người thán phục và với các cầu thủ Đức đó là điều kỳ diệu. Nó như một sức mạnh tinh thần để cổ vũ cho đội bóng. Đó chính là sự có mặt của Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Sự hâm mộ bóng đá của nữ Thủ tướng Đức có lẽ không thua kém bất cứ đấng mày râu nào kể cả khi so sánh với những người đồng nhiệm. Điều này người hâm mộ môn túc cầu có thể “làm chứng”, dường như vị thủ tướng này luôn sát cánh cùng đội tuyển Đức ở những giải đấu lớn, kể từ kỳ World Cup 2006 được tổ chức trên sân nhà. Và lần này cũng không ngoại lệ. Ở trận đấu với Bồ Đào Nha, bà Angela Merkel đã xuất hiện trên khán đài, vào cả phòng thay đồ để chúc mừng chiến thắng của đội nhà.
Còn nhớ tại EURO 2008, bà Merkel có mặt tại Áo để cổ vũ cho đội nhà, nhưng nhiều người đã đặt vấn đề bà Merkel đang mượn bóng đá để làm chính trị. Bởi thời điểm đó đang là chiến dịch tranh cử Thủ tướng Đức diễn ra sau 1 năm. Điều đó, ít ra đã sai lầm cho đến giờ này. Sự thật là bà Merkel cũng tràn ngập cảm xúc vui mừng mỗi khi đội bóng ghi bàn hay một pha bóng đẹp. Ngược lại, nữ chính trị gia này cũng chia buồn khi đội tuyển gặp khó khăn, như khi HLV Loew bị truất quyền chỉ đạo tại EURO 2008.
Trong khi nhiều chính khách nói không với Brazil 2014; đâu đó trên đất nước này vẫn còn những đoàn người biểu tình tẩy chay vì “sự lãng phí” (chứ không phải tẩy chay bóng đá), sự có mặt của bà Merkel trên khán đài để tiếp sức cho thầy trò Joachim Loew như là một biểu tượng của tình yêu bóng đá chân chính. Tinh thần ấy của nữ Thủ tướng Angela Merkel đã làm cho bóng đá trở thành sứ giả của hòa bình, gần gũi hơn, xóa nhòa tất cả nghi ngờ chính trị, khoảng cách địa lý, màu da và giới tính.
TRẦN ĐỨC NHIÊN (An Mỹ, Tuy An)