Thứ Bảy, 11/05/2024 11:31 SA
Em Lê Văn Xuân cần sự trợ giúp của cộng đồng
Thứ Năm, 14/03/2013 08:40 SA

Em Lê Văn Xuân hiện đang học lớp 12 CD2 Trường THPT Nguyễn Huệ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Cha em là ông Lê Hòa, 42 tuổi, bị bệnh từ nhỏ, trên đỉnh đầu có một mụt nhọt cứ lớn dần lên, mưng mủ rồi chảy nước vàng.

 

le-van-Xuan130314.jpg

Lê Văn Xuân và cha - Ảnh: K.LONG

Hiện chân bị teo cơ, bị gai cột sống, ông không thể làm việc được. Mẹ em là bà Đỗ Thị Sương, 41 tuổi, bị bệnh sỏi mật, đi chữa bệnh nhiều lần ở TP Hồ Chí Minh, tốn nhiều tiền nhưng vẫn không khỏi. Hàng ngày, bà làm thuê mọi công việc như lặt lá mai, làm cỏ ruộng… Khi không có người thuê, bà lên núi hái rau rừng về bán và làm thức ăn cho cả nhà. Còn bản thân em Xuân bị cận thị nặng từ nhỏ, mắt bên phải không còn nhìn thấy. Căn nhà gia đình em đang ở nằm ven đường sắt thuộc thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa) là của người cậu cho ở nhờ, vì nhà của cha mẹ đã bán để chữa bệnh từ những năm trước.

 

Khi còn học tiểu học và THCS, Lê Văn Xuân luôn đạt học sinh giỏi nhưng lên đến lớp 10 và 11, sức học của em sút giảm nhiều. Hỏi lý do, em cho biết: Để phụ giúp cha mẹ, hàng đêm em phải đi bán kẹo Singum, thuốc lá và các món lặt vặt cho hành khách đi xe dừng lại ăn cơm ở các quán cơm gần nghĩa trang Phật giáo TP Tuy Hòa. Mỗi đêm em kiếm được khoảng 40.000 đồng, hôm nào khá hơn thì được 60.000 đồng. Tuy nhiên, số tiền ít ỏi này em phải trả lãi vay để mua hàng, nên chẳng còn lại bao nhiêu. Việc thức đêm này khiến sức học của em bị ảnh hưởng. Hiện nay Lê Văn Xuân đang học lớp 12 CD2 Trường THPT Nguyễn Huệ. Vì là năm học cuối cấp nên em cố gắng nhiều hơn. Cô Trịnh Phạm Hương Thùy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 CD2 cho biết: Xuân rất chăm chỉ, học khá đều các môn học và ngoan ngoãn. Học kỳ 1 vừa qua, em đạt loại khá. Mong ước của em là được học lên đại học chuyên ngành báo chí. Em làm nhiều thơ đăng trên báo Mực Tím, Áo Trắng… Bạn bè và thầy, cô biết hoàn cảnh của Xuân nên thường động viên, giúp đỡ, cho em mượn sách vở để học. Nhưng với hoàn cảnh gia đình như vậy, em khó có thể vươn xa nếu không có sự trợ giúp của cộng đồng.

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về em Lê Văn Xuân (ĐT: 01294416796) hoặc Ban công tác Xã hội - Từ thiện Báo Phú Yên, 62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, Phú Yên (ĐT: 057.3841043).

 

KIM LONG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek