Chủ Nhật, 12/05/2024 02:26 SA
Chị Nguyễn Thị An cần có tiền chữa bệnh
Thứ Năm, 18/10/2012 08:45 SA

Cách đây vài tháng, chị Nguyễn Thị An, sinh năm 1962 (ở thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An) đều đặn đi vào Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh điều trị căn bệnh Mela Nôm ác mắt với hy vọng duy trì được sự sống để chăm sóc các con. Bây giờ, chị đành ngồi nhà chờ chết vì không có tiền đi hóa trị.

 

anh-giup-do121018.jpg

Chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã An Dân thăm hỏi chị Nguyễn Thị An - Ảnh: K.NGUYÊN

Năm 1992, chị Nguyễn Thị An lập gia đình và theo chồng về Quảng Ngãi. Cuộc đời của chị An tưởng chừng sẽ được hạnh phúc nhưng chưa được ba năm, chồng chị bị bệnh rồi mất, chị An đành phải đưa con về quê mẹ sống nhờ. Hàng ngày, chị đạp xe đi khắp làng biển Tuy An để mua gom thúng chai rồi mang vào Mũi Né, Bình Thuận bán kiếm lời.

 

Năm 1997, chị An đem số tiền dành dụm được mua một lô đất (ở Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An) và dựng tạm ngôi nhà nhỏ để mẹ con sinh sống. 15 năm, chị An tảo tần mua bán kiếm được số vốn sửa lại ngôi nhà khang trang hơn, mua sắm đầy đủ tiện nghi trong gia đình và lo cho hai con ăn học. Chị An quyết tâm: “Tôi cố gắng chịu khổ đi mua bán kiếm tiền lo hai con ăn học. Đời nó có cái chữ, sau này sẽ sướng hơn”. Nào ngờ, năm 2001, mắt phải của chị bị mờ dần, chị đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên 5 tháng. Vì không tìm ra chứng bệnh nên chị được chuyển vào Bệnh viện Xanh Pôn TP Hồ Chí Minh chữa trị. Bác sĩ chẩn đoán có khối u ở mắt, chị phải phẫu thuật. Sức khỏe bình phục, chị mừng lắm vàtiếp tục đi mua bán, mặc dù thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ để nuôi hai con (cháu trai 19 tuổi, cháu gái 9 tuổi) ăn học. Niềm vui qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo chưa được bao lâu, thìnăm 2005 căn bệnh tái phát, chị vào Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh khám và tiếp tục phẫu thuật lần hai. Từ đó đến nay, năm nào chị cũng dành dụm tiền đi tái khám và điều trị. Tháng 11/2011 khối u ở mắt ngày càng sưng to, đau nhức nhưng trong nhà không có tiền, chị cố ráng chịu, chờ mượn được tiền mới đi khám. Chị bủn rủn tay chân, khi bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh kết luận, chị mắc căn bệnh Mela Nôm ác mắt ở giai đoạn cuối. Chị An buồn nói: “Cả năm nay, tôi đi chữa bệnh không mua bán gì được, cuộc sống gia đình chỉ dựa vào đứa con lớn làm phụ hồ ở TP Hồ Chí Minh gửi tiền về. Hơn hai tháng nay, bác sĩ hẹn tôi vào tái khám nhưng vì không có tiền, tôi ở nhà luôn”.

 

Trước kia gia đình chị An không nằm trong diện hộ nghèo của xã, nhưng vì mắc căn bệnh hiểm nghèo này, gia đình của chị lâm vào cảnh kiệt quệ. Khối u ở mắt ngày càng lớn dần và che mất phần mắt phải, đau nhức suốt ngày đêm. Mọi người trong thôn, xóm thấy vậy, vận động ít tiền để chị mua thuốc giảm đau. Nhìn tình cảnh này, mọi người đều cảm thấy lo lắng.

 

Hoàn cảnh của chị An vô cùng khó khăn, rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện giúp đỡ gia đình chị vượt qua cảnh túng thiếu. Mọi sự giúp đỡ xin gởi về địa chỉ: chị Nguyễn Thị An (thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) hoặc Phòng Bạn đọc - Ban Công tác xã hội - Từ thiện Báo Phú Yên, 62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa. ĐT: 057.3841043.

 

KHÔI NGUYÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek