Thứ Sáu, 10/05/2024 10:39 SA
Anh Phúc cần sự sẻ chia của các tấm lòng nhân ái
Thứ Hai, 17/09/2012 09:11 SA

Hơn 5 năm nay, anh Lê Ngọc Phúc (32 tuổi, ở thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước, Đồng Xuân) phải chống chọi với căn bệnh suy thận mãn, gia đình ngày càng khó khăn hơn khi hai con gái sinh đôi của anh bước vào lớp 1.

Phuc120917.jpg
Anh Phúc đang rất chần sự sẻ chia của các tấm lòng nhân ái - Ảnh: M.HUY

Anh Phúc lập gia đình với chị Võ Thị An năm 2005, sống bằng nghề nông, làm rẫy, song có cuộc sống hạnh phúc khi chị An sinh đôi cặp con gái đầu lòng là cháu Diệu Hiền và Hồng Loan. Vì thiếu tháng nên hai bé chậm lớn, chị An phải ở nhà chăm sóc, mọi việc đồng áng, ruộng rẫy đều do anh Phúc gánh vác. Ngày hai con gái tròn một tuổi, anh Phúc phát hiện da dẻ của mình ngày một xanh xám, cơ thể luôn mệt mỏi, tay chân cứ rã rời. Bác sĩ cho biết anh bị suy thận mãn. Gửi hai con cho bà ngoại, chị An đưa chồng vào Bệnh viện Hòa Hảo, TP Hồ Chí Minh chữa trị. Ở đây, bác sĩ đã phải phẫu thuật gân tay để có nơi truyền máu. Vậy là 5 năm nay, anh Phúc phải vào bệnh viện để chạy thận nhân tạo, ba lần/tuần. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, nên khi vào viện anh Phúc chỉ phải đóng viện phí 5% cùng với chi phí đi lại bằng xe buýt, nhưng mỗi tháng cũng tốn hơn 2 triệu đồng. Số tiền đó chị An đã phải chật vật lắm mới xoay xở được để chồng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên chạy thận kéo dài sự sống. Với nguồn thu nhập ít ỏi từ sào ruộng, rẫy sắn không đủ trang trải viện phí và chăm lo cho hai con gái nhỏ. Thế rồi, mọi vật dụng trong nhà cũng lần lượt phải bán đi, vay mượn bà con, hàng xóm ngày nhiều thêm. “Năm học này, hai con gái cùng vào lớp 1, nhưng từ quyển sách, tập vở cũng không sắm nổi cho các cháu, tôi cảm thấy mình bất lực và tủi thân lắm”, anh Phúc buồn rầu nói.

Chị Nguyễn Thị Lý Vũ, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Xuân cho biết: “Gia đình chị An thuộc diện hộ nghèo, một mình chị vừa lo chăm chồng bệnh lâu năm, lại lo hai con nhỏ nên cuộc sống hết sức vất vả. Các cấp hội Phụ nữ, rồi chính quyền địa phương cũng chung tay giúp đỡ nhưng với gia đình này, “tiền vô nhà khó, như gió vô nhà trống”.

Việc thông tin về gia đình anh Phúc nhằm mong bạn đọc gần xa, các Mạnh Thường Quân quan tâm giúp đỡ để anh Phúc có thêm chi phí chữa bệnh, giúp chị An có điều kiện cho hai con vào lớp 1.

Mọi sự chia sẻ của quý bạn đọc xin gởi về địa chỉ: anh Lê Ngọc Phúc (thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước, Đồng Xuân) hoặc Phòng Bạn đọc - Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo Phú Yên (62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; ĐT: 057. 3841043).

MINH HUY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek