Thứ Sáu, 10/05/2024 06:19 SA
Hai gia đình chị Nhung, anh Khánh rất cần sự giúp đỡ
Thứ Hai, 24/09/2012 09:00 SA

1. Hơn một năm trước, anh Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) qua đời vì tai nạn giao thông trên đường đi làm lưới thuê ở cảng cá phường Phú Đông về, để lại người vợ đang mang thai đứa con thứ 3 vừa tròn ba tháng và hai con tuổi lên 6, lên 9. Hiện tại, vợ anh, chị Nguyễn Thanh Nhung đang nằm một chỗ bởi căn bệnh ung thư hạch ở giai đoạn cuối.

 

Nhung-Phu-Dong120924.jpg

Cháu Kim Phụng (9 tuổi) đang chăm sóc mẹ Nguyễn Thanh Nhung (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) - Ảnh: K.LIÊN

Sau khi sinh bé Nguyễn Lê Tường Vi được 2 tháng, chị Nhung liên tục bị sốt cao. Bác sĩ cho biết, chị có nhiều khối u trong bụng nên phải chuyển vào Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh điều trị. Do các hạch phát triển nhanh nên sức khỏe của chị giảm trầm trọng. Trong quá trình xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu, các bác sĩ cho toa mua thêm thuốc bên ngoài và căn dặn phải tái khám 2 tháng/lần. Kinh tế gia đình đã khó khăn, lại mắc bệnh nan y, nợ nần ngày càng chồng chất, cuộc sống của bốn mẹ con chị Nhung càng ngặt nghèo hơn.

 

Từ ngày con gái ngã bệnh, bà Trần Thị Cúc (66 tuổi, ở xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa) đến nhà chăm sóc con và các cháu: Nguyễn Thị Kim Phụng (9 tuổi), Nguyễn Thanh Nguyên (6 tuổi) và Nguyễn Lê Tường Vi (1 tuổi). Cả ba đứa cháu đều thơ dại, rồi đây không biết sẽ nương tựa vào đâu khi sức khỏe của mẹ chúng ngày càng xấu dần. Hôm chúng tôi đến thăm gia đình, mấy chị hàng xóm tạt ngang qua nhà, người cho vài con cá, người cho mấy cân gạo giúp các cháu nấu cơm. Chị Nhung nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, khóc không thành tiếng.

 

2. Anh Bùi Văn Khánh (33 tuổi, ở thôn Phú Hòa, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) cũng đáng thương không kém. Anh Khánh lập gia đình cùng chị Đoàn Thị Ngọc Hân từ năm 2003, sinh được ba đứa con. Khi con gái đầu lên 9 tuổi, con gái thứ hai được 7 tuổi (cùng học ở Trường tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung), còn con trai út Bùi Chí Hào mới sinh được 9 tháng tuổi thì chị Hân đột ngột qua đời vì bị nhồi máu cơ tim, anh Khánh lâm vào cảnh “gà trống nuôi con” vừa làm cha, vừa làm mẹ.

 

4-cha-con120924.jpg

Bốn cha con anh Bùi Văn Khánh (xã Hòa Hiệp Trung) đang rất cần sự chia sẻ của cộng đồng - Ảnh: Q.ĐẠT

“Nhà cửa không có, ruộng vườn cũng không, mấy cha con ở nhờ trong căn nhà nhỏ của một người hàng xóm tốt bụng để sinh sống qua ngày. Cả bốn cha con sống bằng những đồng tiền công phụ hồ ít ỏi của anh Khánh và sự sẻ chia của bà con dân làng, cuộc sống hết sức bấp bênh. Thương nhất là cháu Chí Hào, từ ngày mẹ mất cháu thiếu sữa, thiếu hơi ấm của mẹ nên gầy guộc, tội nghiệp lắm!”. Ông Cao Đức Vinh, phó thôn Phú Hòa xót xa.

 

Hai hoàn cảnh nêu trên vô cùng khó khăn, rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện giúp đỡ gia đình chị Nhung và gia đình anh Khánh vượt cảnh túng quẫn, giúp các cháu ổn định cuộc sống và tiếp tục được đến trường.

 

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về hai địa chỉ: chị Nguyễn Thanh Nhung (khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa); anh Bùi Văn Khánh (thôn Phú Hòa, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) hoặc Phòng Bạn đọc - Ban Công tác xã hội - Từ thiện Báo Phú Yên, 62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa. ĐT: 057.3841043

 

KIM LIÊN - QUANG ĐẠT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek