Thứ Ba, 21/05/2024 00:07 SA
Hãy giúp hai anh em mồ côi Mai Quốc Bảo được tiếp tục đến trường
Thứ Năm, 20/10/2011 10:00 SA

Ngồi bên bàn học cạnh bàn thờ mẹ, em Mai Quốc Bảo xanh và gầy. Nụ cười hiền không lấp được những ưu tư của cậu học trò lớp 11G Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa).

 

chau-bao-111020.jpg

Em Mai Quốc Bảo đang rất cần sự trợ giúp của cộng đồng.

“Ba bị tai nạn qua đời khi em mới vào lớp 1. Mẹ làm thuê đủ nghề để sửa lại ngôi nhà cũ ọp ẹp và nuôi hai anh em ăn học. Năm ngoái, trong một chuyến đi lên Sông Hinh hái cà phê thuê, mẹ phát bệnh nặng. Khi đưa về bệnh viện tỉnh cấp cứu thì mẹ đã hôn mê sâu, một ngày sau đó thì qua đời. Lúc đó là tháng 8/2010, em chuẩn bị vào học lớp 10, còn em gái Mai Thị Hòa sắp vào lớp 8 Trường THCS Nguyễn Anh Hào”, Bảo kể.

 

Mẹ mất, khiến hai anh em Bảo bơ vơ, suy sụp. Vốn chưa từng biết đến chuyện cơm, áo, gạo tiền, giờ đây Bảo trở thành trụ cột, phải nghĩ ngợi, lo tính về cái ăn hằng ngày cho hai anh em và bà ngoại đã 80 tuổi. Hơn một năm qua, ba bà cháu đã sống tằn tiện, chi tiêu dè dặt trong khoản tiền bà con hàng xóm phúng điếu mẹ. Phần lo cúng giỗ, phần nhín nhịn để mua sách vở cho Bảo và em Hòa học, nhưng khoản tiền đó lúc này cũng đã hết. Thỉnh thoảng bà con, xóm làng ghé vào cho tiền nhưng mọi người đều khó khăn nên không giúp thường xuyên được.

 

Hè rồi, Bảo đã dốc sức làm 2 sào ruộng và tranh thủ ai thuê gì làm nấy. Tiền gom góp được hai anh em mua sách vở cho năm học mới, dành dụm thêm với 360.000 đồng - tiền trợ cấp hộ nghèo mà xã chuyển về để có chi tiêu cho cái ăn hằng ngày. "Nhiều bữa cũng không còn tiền để đi chợ. Hai anh em lo nhất là xe hư giữa đường, hay vở, viết hết mà không biết kiếm đâu ra tiền để mua. Chuyện học của anh em cháu không biết sẽ ra sao… ", Bảo buồn bã thổ lộ.

 

Mong ước đi học để mai sau có việc làm ổn định là động lực lớn nhất giúp Bảo mỗi ngày đạp xe hơn 20 cây số đi, về không biết mệt (đoạn đường từ nhà em (thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1) đến Trường THPT Nguyễn Trường Tộ) cho dù “nhiều bữa em đói và đầu óc cứ lẩn quẩn lo nhà không còn gì để ăn.”

 

Hai anh em Mai Quốc Bảo, Mai Thị Hòa đang rất cần sự tiếp sức, giúp đỡ của cộng đồng để các em được tiếp tục đến trường. Mọi sự giúp đỡ xin gởi về địa chỉ: Mai Quốc Bảo (đội 4, thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa) hoặc Phòng Bạn đọc - Công tác xã hội Báo Phú Yên (62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, ĐT: 057 3841043).

 

PHƯƠNG OANH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Hãy giúp đỡ anh Nguyễn Minh Sang
Thứ Hai, 26/09/2011 08:10 SA
Hãy cứu giúp em Đôn
Thứ Năm, 22/09/2011 09:00 SA
Xin cứu hai mẹ con chị Nay Hơ Nhing
Thứ Hai, 12/09/2011 13:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek