Thứ Bảy, 11/05/2024 12:10 CH
Hai mẹ con mắc bệnh hiểm nghèo cần sự giúp đỡ
Thứ Năm, 27/08/2015 07:59 SA

Đứa con gái đầu lòng tên Lê Thanh Thảo, 7 tuổi, bị bệnh bại liệt từ nhỏ. Nay chị Lê Thị Thơm (thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) - mẹ của Thảo - lại mắc bệnh suy tủy vô căn, nửa tháng là phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh, để truyền máu. Bà Nguyễn Thị Phước, mẹ chị Thơm, nghẹn ngào nói: “Chỉ còn một tuần nữa là con Thơm phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy để kiểm tra nhưng giờ này, gia đình không còn đồng nào, biết kiếm đâu ra tiền để dẫn nó đi”.

 

Hai mẹ con chị Lê Thị Thơm - Ảnh: K.NGUYÊN

 

 

Gia đình chị Lê Thị Thơm là hộ nghèo, vợ chồng làm thuê làm mướn, sớm hôm vất vả cũng chỉ đủ lo tiền chữa bệnh cho con. Từ ngày vợ bệnh, anh Lê Văn Vinh, chồng chị Thơm, phải thường xuyên ở nhà để chăm sóc vợ con.

 

Cưới nhau đầu năm 2007, vợ chồng chị đi làm thuê, tuy không khá giả nhưng cũng đủ lo cho cuộc sống. Cuối năm 2007, niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình là chuẩn bị đón hai đứa con đầu lòng ra đời. Nhưng chưa kịp mừng thì tai ương ập đến. Sức khỏe yếu, chị Thơm sinh non một tháng, mỗi cháu cân nặng gần 1,8kg. Cháu lớn qua đời còn Thảo bị sốt cao nên phải nằm lồng kính nửa tháng. Thời gian sau cháu phát triển không bình thường, vợ chồng chị Thơm đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên khám và bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh bại não.

 

Hai vợ chồng đưa cháu vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) khám, bác sĩ cũng chẩn đoán cháu Thảo bị bệnh bại não và khuyên đưa cháu về tập vật lý trị liệu. Chị Thơm hàng ngày đưa con đến Bệnh viện Điều dưỡng Long Thủy được hơn nửa năm, rồi đưa cháu ra Bệnh viện Châm cứu Trung ương Hà Nội. Được một tháng, hết tiền, hai vợ chồng đành đưa cháu về nhà nhờ ông bà chăm để đi làm thuê kiếm tiền, vay mượn người thân rồi đưa con ra Hà Nội điều trị tiếp. Suốt hai năm, bệnh cháu Thảo có phần thuyên giảm. Chưa kịp mừng, chị Thơm phát bệnh, cứ tưởng bệnh đơn giản, chỉ còn mua thuốc uống nhưng càng ngày càng nặng. Vào Bệnh viện Chợ Rẫy xét nghiệm, chị Thơm rụng rời tay chân khi biết mình bị bệnh suy tủy vô căn. Từ đó, sức khỏe của chị Thơm yếu dần, phải truyền máu thường xuyên. Niềm hy vọng chữa bệnh cho con tắt lịm. Chị rơm rớm: “Tôi sợ mình có chuyện gì, con Thảo biết sống sao đây?”.

 

Bà Phước nói trong nước mắt: “Mỗi lần đến ngày đi bệnh viện tái khám và truyền máu, con Thơm biết không có tiền nên cứ nói còn khỏe, không chịu đi”. Lòng người bà, người mẹ này đau như cắt nhưng biết làm sao, bao nhiêu tiền dành dụm tuổi già đã chữa bệnh cho chị Thơm hết rồi. Lâu nay, chị Thơm ở bên nhà chồng nhưng mẹ chồng bị tai biến nằm một chỗ, còn cha chồng vừa mổ thận phải nhờ anh chị em thay nhau chăm sóc. Chị Thơm xin phép về nhà mẹ ruột (ở thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) để nhờ cậy chăm sóc trong lúc chồng đi làm thuê.

 

Ông Đoàn Đinh Trực, Trưởng thôn Tiên Châu, cho biết: “Gia đình chị Thơm thuộc diện hộ nghèo của xã, hai mẹ con chị Thơm mắc bệnh hiểm nghèo nên chi phí chữa bệnh vượt quá khả năng. Chính quyền địa phương quan tâm, động viên và hỗ trợ cho cháu Thảo mỗi tháng 450.000 đồng, nhưng cũng chỉ đủ mua thuốc uống vài hôm”.

 

Sự sống của chị Thơm như ngọn đèn trước gió, nếu không có tiền đi tái khám và truyền máu thì rất nguy hiểm, thêm cháu Thảo thường xuyến đau ốm. Gia đình chị Thơm đã kiệt quệ, rất mong các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện chia sẻ, giúp đỡ cho hai mẹ con chị vượt qua cơn hiểm nghèo. Mọi hỗ trợ xin gửi đến chị Lê Thị Thơm (thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) hoặc Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo Phú Yên, 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

 

KHÔI NGUYÊN

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek