Chủ Nhật, 12/05/2024 11:42 SA
Chị Lệ bị u não, cần sự giúp đỡ của cộng đồng
Thứ Hai, 02/02/2015 10:18 SA

Nghe con gái Đặng Nguyễn Lan Anh đang học lớp 1 hỏi “Khi nào ba mua đồ tết cho con?”, anh Đặng Ngọc Vịnh (thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa) thấy lòng đau như cắt vì không biết phải trả lời thế nào. Từ ngày vợ anh, chị Nguyễn Thị Kim Lệ (SN 1989) phát hiện bị u não ác tính, gia đình anh dần rơi vào thảm cảnh. “Chạy ăn từng bữa còn khó, huống gì tết nhất”, anh Vịnh buồn rầu nói.

 

Chị Lệ đau đớn, nằm nghiêng một bên do bệnh u não hành hạ - Ảnh: H.MINH

 

Anh Vịnh - chị Lệ nên duyên vợ chồng vào năm 2007. Gia đình hai bên đều khó khăn nên sau khi sinh con gái đầu lòng, hai anh chị đưa con vào Bình Dương sinh sống. Anh làm thợ hồ, chị làm công nhân ở khu công nghiệp. Thu nhập bấp bênh nên phải tiết kiệm và vun vén lắm, anh chị mới đủ trang trải cuộc sống. 3 năm sau, anh chị lại chuyển xuống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tìm kiếm cơ hội mới. Thời gian này, những cơn đau đầu của chị Lệ bắt đầu xuất hiện. Những tưởng vì làm việc mỏi mệt cộng với ăn uống thiếu thốn mới vậy nên chị Lệ không mấy chú ý.

 

“Đầu năm 2014, gia đình tôi về quê ăn tết sau mấy năm tha hương. Vợ chồng con cái mừng mừng tủi tủi, tự hứa với lòng sau chuyến này sẽ vào Nam cố gắng làm vài năm nữa để có chút vốn rồi chuyển hẳn về quê lập nghiệp. Ai ngờ, ngày về lại quê đến sớm hơn dự định”, anh Vịnh kể. Mùng 9 tết, vào Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc, chị Lệ thấy đau đầu dữ dội, rồi nôn ói mấy ngày liền. Anh Vịnh lo lắng, đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khám thì bác sĩ khuyên anh nên đưa chị Lệ lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) kiểm tra cho chắc chắn. Sau 3 tuần nhập viện, bác sĩ kết luận chị Lệ bị u não ác tính. “Nghe tin trời giáng, mắt tôi tối sầm. Vợ bệnh, con nhỏ, tiền bạc trong người cũng đã vét sạch sau mấy lần khám, xét nghiệm nên tôi đành chuyển vợ về quê”, anh Vịnh tâm sự.

 

Có bệnh thì vái tứ phương, không có tiền nhập viện điều trị tây y, anh Vịnh đi bốc thuốc Nam cho vợ uống. Tuy nhiên, bệnh không những không bớt mà còn nặng thêm, mắt chị Lệ lại bắt đầu mờ dần. Xót vợ, anh Vịnh chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi, đưa chị Lệ vào Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) xạ trị. 2 tháng sau, hết tiền, lại phải về quê. Anh Vịnh tâm sự: Tôi là trụ cột trong nhà nhưng phần lo chăm sóc vợ, phần lo con nhỏ nên không thể làm việc kiếm tiền để nuôi gia đình. Số vốn vợ chồng tích cóp suốt thời gian làm công nhân xa xứ cũng đã “đội nón ra đi”, chưa kể mấy chục triệu vay mượn của họ hàng không biết làm sao để trả. Hơn tháng nay, trời lạnh nên vợ tôi liên tục bị những cơn đau đầu hành hạ, cứ than khóc suốt ngày. Tết nhất đến nơi, con gái mong ba mua cho bộ đồ mới nhưng nhà không có tiền nên tôi đành chịu.

 

Theo bà Ngô Thị Nu, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Hiệp Bắc, chị Lệ bị bệnh u não ác tính đã gần 1 năm nay. Bệnh hiểm nghèo, phải tốn nhiều tiền chạy chữa nên gia đình chị lâm vào cảnh túng bấn, rất cần được cộng đồng chia sẻ, hỗ trợ.

 

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Đặng Ngọc Vịnh, thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, ĐT: 0977677910; hoặc Chương trình Xã hội - Từ thiện Báo Phú Yên - 62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, ĐT: 057.3841043.

 

LÊ HẢO

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek