Chủ Nhật, 05/05/2024 23:26 CH
Ngôi sao và bầu trời
Thứ Ba, 24/06/2014 09:29 SA

Dàn sao Tây Ban Nha phải chia tay với World Cup 2014

Nhiều ngôi sao đã phải nói lời chia tay sân chơi World Cup tại Brazil. Và sẽ còn nhiều những ngôi sao khác nữa cũng sẽ phải rời cuộc chơi. Dĩ nhiên, mỗi ngôi sao và đội bóng có hoàn cảnh, cách thức khác nhau.

 

Dàn sao Tây Ban Nha phải chia tay với World Cup bởi sự thiếu tập trung, không còn tinh thần tập thể và khát vọng cao độ. Ngôi sao nước Anh như Rooney cũng phải sớm tàn cuộc vì sự lẻ loi chưa tạo được kết dính với những cầu thủ trẻ, quá non kinh nghiệm ở một sân chơi lớn… Những ngôi sao được chờ đợi tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha như Nani, C.Ronaldo cũng đang vật vờ với cái bóng của chính mình.

 

Đã 2 trận ra quân, Bồ Đào Nha chưa thể hiện hình ảnh của một đội được nhận diện là mạnh tại World Cup lần này. Nani quá mờ nhạt. Dù anh ghi được bàn thắng vào lưới đội tuyển Mỹ, nhưng cũng không che hết những hạn chế của chính mình. C.Ronaldo mới chỉ ghi nhận đúng một đường chuyền thành bàn gỡ hòa 2-2 với tuyển Mỹ ở phút bù giờ cuối cùng, cứu rỗi chút hy vọng mong manh cho Bồ Đào Nha.

 

Trong khi đó, những cầu thủ không gọi là ngôi sao họ lại có những trận đấu thăng hoa. Những đội bóng không có ngôi sao nổi tiếng như Mỹ, Costa Rica, Chile… lại là những đội bóng làm nên những trận thắng đẹp, kịch tính? Có lẽ là nhờ họ không có ngôi sao. Sự đoàn kết, lối chơi đồng đội là vũ khí, là sức mạnh của chiến thắng.

 

Những C.Ronaldo, Nani của Bồ Đào Nha với mái đầu “tỉa” hình tia chớp, ngôi sao để khẳng định mình là ngôi sao. Nhưng điều đó thật là hình thức. Sau 2 trận, 2 cầu thủ được kỳ vọng này chưa thể hiện được gì nhiều, nếu không nói là gây thất vọng. Ngôi sao thật sự phải sáng được trên bầu trời với sự cộng hưởng của những ngôi sao khác. Nếu không cũng chỉ là “ngôi sao cô đơn” giữa bầu trời vô tận. Thậm chí khi ấy sự lung linh của ngôi sao mồ côi ấy không sáng bằng thứ ánh sáng của một con đom đóm trong ve chai.

Thế mới thấy sức mạnh của sự đoàn kết, tinh thần đồng đội. Bầu trời luôn luôn là nền để ngôi sao tỏa sáng, nhưng ngôi sao ấy muốn đứng một mình thì mãi mãi là ngôi sao lẻ loi.

 

THẢO LINH (phường 9, TP Tuy Hòa)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Azzurri - Gậy ông đập lưng ông
Thứ Hai, 23/06/2014 09:00 SA
Bình thường thôi!
Thứ Sáu, 20/06/2014 08:02 SA
Lời nguyền Bò tót
Thứ Hai, 16/06/2014 07:48 SA
“Vua” cũng chỉ là người
Thứ Bảy, 14/06/2014 11:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek