Thứ Tư, 08/05/2024 17:53 CH
Tranh hạng 3 World Cup 2014:
Thua Hà Lan 0-3, Brazil trở thành đội chủ nhà tồi tệ nhất lịch sử
Chủ Nhật, 13/07/2014 11:45 SA

World Cup 2014 trở thành thảm họa đối với Brazil.

Thất bại 0-3 trước Hà Lan ở trận tranh hạng 3 World Cup 2014 chính thức biến Brazil trở thành đội bóng chủ nhà tồi tệ nhất lịch sử giải đấu này, đặc biệt là trận thua muối mặt 1-7 trước đội tuyển Đức trong trận bán kết.

 

Dù chỉ là trận tranh hạng 3 nhưng cả chủ nhà Brazil và Hà Lan rất quyết tâm cao giành chiến thắng. Không hề thăm dò như những trận đấu trước, “những cơn lốc màu da cam” nhập cuộc đầy hứng khởi và ngay phút thứ 3, họ có bàn mở tỉ số từ chấm 11m. Tiền đạo Van Persie là người đã tung đường chuyền tuyệt vời để Robben bứt tốc thâm nhập vòng cấm Brazil và Thiago Silva buộc phải phạm lỗi và cũng chính anh là tác giả pha sút phạt đền thành công. Bị thua sớm buộc Brazil phải đẩy cao đội hình tấn công, điều này đồng nghĩa với việc chấp nhận lấy công bù thủ khi mà hàng phòng ngự của Selecao bộc lộ khá nhiều điểm yếu ở các trận đấu trước đó. Trong thế trận phòng ngự - phản công, Hà Lan tỏ ra rất nguy hiểm với những đường chuyền nhanh, vượt tuyến. Một trong số các pha phản công của “những cơn lốc da cam” được Daley Blind cụ thể thành bàn, nhân đôi cách biệt cho Hà Lan ở phút 16. Thời gian còn lại của hiệp 1, Brazil chơi thiếu gắn kết, đột biến và không thể làm gì trước hàng thủ có tổ chức cao của Hà Lan. Những pha phối hợp của Selecao quá đơn giản, không khó để đối phương bắt bài.

 

Hà Lan xứng đáng với tấm huy chương đồng World Cup 2014.

 

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà chơi khởi sắc hơn, nhưng những phương án tấn công của họ vẫn chưa đủ để xuyên thủng hàng thủ Hà Lan. Khi tấn công mãi mà không tìm nổi bàn gỡ, Brazil tiếp tục nhận bàn thua thứ 3 ở phút đá bù giờ đầu tiên. Từ đường chuyền bên phải vào của Janmaat, Wijnaldum dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ thành Cesar.

 

Như vậy, Brazil một lần nữa gây thất vọng tràn trề trước CĐV nhà, trong khi đó HLV Van Gaal có món quà chia tay Hà Lan cũng đáng nhớ.

 

Đây là lần đầu tiên Brazil đón nhận 2 trận thua liên tiếp trên sân nhà kể từ năm 1940, thời điểm họ chưa từng lên ngôi trong 5 lần vô địch thế giới. Brazil chính là đội nhận nhiều bàn thua nhất trong một kỳ World Cup kể từ Mexico 1986 với 14 bàn thua, trong đó có 10 bàn ở 2 trận đấu cuối cùng (thua Đức 1-7 và Hà Lan 0-3). Cùng thủ thành Julio Cesar lập kỷ lục tồi tệ khi nhận tổng cộng 18 bàn thua trong sự nghiệp bắt chính tại World Cup, 14 bàn ở giải lần này và 4 bàn ở Nam Phi 2010. Số bàn thua này thậm chí còn nhiều hơn cả số bàn thắng của kỷ lục gia Miroslav Klose. Tiền đạo người Đức ghi được 16 bàn trong 4 kỳ World Cup, vượt qua kỷ lục cũ của huyền thoại Brazil, Ronaldo 1 bàn.

 

Kết quả này thực sự là điều mà người hâm mộ không thể tưởng tưởng nổi, khi mà trước giải đấu này Brazil được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

 

M.HÙNG (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
World Cup 2014, giờ là cuộc chơi chiến thuật
Thứ Sáu, 11/07/2014 07:17 SA
Nghịch lý cầu trường
Thứ Sáu, 11/07/2014 07:00 SA
Những vũ công Samba – Thơ ĐINH LĂNG
Thứ Năm, 10/07/2014 08:27 SA
“Địa chấn” tại sân Estadio Mineirao
Thứ Tư, 09/07/2014 10:19 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek