Thứ Năm, 09/05/2024 04:02 SA
Bán kết World Cup 2014:
“Địa chấn” tại sân Estadio Mineirao
Thứ Tư, 09/07/2014 10:19 SA

Klose đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất các kỳ World Cup.

Bị thua sớm và nhanh chóng vỡ trận, đội tuyển chủ nhà Brazil nhận thất bại không tưởng 1-7 trước “cỗ xe tăng” Đức ở bán kết World Cup 2014. Trong đó, tiền đạo người Đức gốc Ba Lan Miroslav Klosechính thức đi vào lịch sử của World Cup với tư cách chân sút xuất sắc nhất với kỷ lục 16 bàn thắng ghi được qua 4 kỳ World Cup liên tiếp.

 

Sân Estadio Mineirao chứng kiến một kỷ lục khó quên của bóng đá thế giới nhưng đó là một ký ức buồn nhất trong lịch sử bóng đá Brazil. Chỉ trong vòng 29 phút đầu tiên, Brazil bij thủng lưới 5 bàn. Từ bàn thua thứ 2 đến bàn thua thứ 4, người Đức chỉ mất 179 giây để chọc thủng lưới thủ thành Julio Cesar, con số cũng đi vào kỷ lục World Cup. Còn bản thân Brazil, thua 1-7 là cú sốc khó tin và đáng quên nhất xứ sở Samba, nơi sản sinh ra nhiều tài năng của bóng đá thế giới.

 

Mất trung vệ đội trưởng Thiago Silva, hàng thủ Brazil bắt đầu cơn ác mộng bằng tình huống thủng lưới như mơ ngủ ở phút 11. Có đến 8 cầu thủ chủ nhà đứng trong vòng cấm địa nhưng không ai theo kèm được Thomas Mueller, bất lực nhìn ứng viên vua phá lưới World Cup băng vào đệm bóng sau đường chuyền phạt góc của Toni Kroos. Bị thủng lưới sớm, các vũ công samba càng trở nên yếu ớt và liên tiếp mắc sai lầm ở hàng thủ, trong khi Đức tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn. Phút 29, tỉ số không tưởng xuất hiện trên bảng điện tử 5-0 nghiêng về Đức, trong đó có một cú đúp của Kroos. Đặc biệt, bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Klose đưa anh vào lịch sử với tư cách chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 16 bàn thắng, vượt qua kỷ lục cũ của “người ngoài hành tinh” Ronaldo (Brazil) với 15 bàn.

 

Nỗi buồn của một CĐV Brazil.

Những phút còn lại của hiệp 1 diễn ra với tốc độ chậm. Brazil bị mất tinh thần nên khó tiếp cận khung thành của Neuer, trong khi Đức chơi tự tin và giữ bóng chắc. Sau giờ nghỉ, Brazil chơi tốt hơn với liên tiếp những cơ hội, nhưng lần lượt Oscar và Paulinho bỏ lỡ ở những tình huống đối mặt với thủ thành Neuer. Bên phía Đức, dù không thật sự dốc hết sức nhưng “cỗ xe tăng” vẫn thể hiện được sức mạnh và sự nguy hiểm trong các đọt tấn công. Những pha lên bóng có độ kết dính cao của Đúc giúp họ có thêm 2 bàn thắng nhờ cú đúp của cầu thủ vào thay người Schurrle. Mãi đến tận phút cuối của trận đấu, Brazil mới có bàn thắng danh dự sau pha xử lý tốt của Oscar, khép lại một đêm cay đắng nhất trong lịch sử của đội bóng đang nắm giữ kỷ lục 5 lần vô địch World Cup. Brazil nhận thảm bại 1-7, xem như người Đức trả được một phần “món nợ” cũ cách đây 12 năm, chính người Brazil tước đi ngôi vị số một thế giới của họ với cú đúp của “người ngoài hành tinh” Ronaldo. Với kết quả này, đây là trận bán kết có cách biệt lớn nhất trong lịch sử World Cup.

 

Đội tuyển Đức vào chung kết theo một cách không thể ấn tượng hơn. Thầy trò HLV Joachim Loew càng có lợi thế nhiều hơn 1 ngày nghỉ so với Argentina và Hà Lan, hai đội bóng sẽ có trận “đại chiến” vào rạng sáng mai (10/7).

 

M.HÙNG (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Messi và Robben - mèo nào cắn mỉu nào?
Thứ Tư, 09/07/2014 09:00 SA
Giấc mơ và những cuộc phiêu lưu
Thứ Tư, 09/07/2014 08:33 SA
“Pờ rồ”! – thơ NĂM ĐỒNG DÀI
Thứ Tư, 09/07/2014 08:00 SA
Argentina và Messi tỏa sáng!
Thứ Ba, 08/07/2014 11:58 SA
Ai ai cũng chờ! – thơ NĂM ĐỒNG DÀI
Thứ Ba, 08/07/2014 11:57 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek