Kết thúc vòng bảng World Cup Brazil 2014, Tân thế giới còn 80% lực lượng (8 đội), lục địa già mất hơn một nửa (còn 6 đội), châu Phi còn 40% (2 đội) và châu Á sạch sành sanh.
Tạm quên châu Á vẫn còn yếu, châu Phi với Đại bàng xanh Nigeria và Cáo sa mạc Algeria tuy có cố gắng nhưng vẫn chưa sáng hơn các kỳ World Cup trước. Sự cạnh tranh để giành chiếc cúp vàng thế giới kỳ này chỉ còn các đội của châu Mỹ và châu Âu. Nhưng thế và lực của các đội châu Mỹ đều mạnh hơn, dù trong lượt trận Knock-out, châu Mỹ tự loại 2 đội để hai bên cân bằng (6-6 đội).
Thực tế sân cỏ những ngày qua dù trọng tài có làm phiền lòng nhiều người, nhiều đội bóng, nhưng rõ ràng các đội bóng châu Mỹ cùng lợi thế sân nhà đã thể hiện sự vượt trội cả lượng và chất. Bên cạnh một Costa Roca tiến bộ, gây bất ngờ lớn, các đội vào vòng trong đều có lực lượng mạnh, đồng đều, chiến thuật thi đấu hợp lý; các ngôi sao lớn của từng đội như Neymar của Brazil, Messi của Argentina, Martinex của Mexico, Rodriguez của Colombia… đều tỏa sáng để thực hiện khát khao chiến thắng của toàn đội và của đất nước mình.
Trong khi các đội bóng của châu Âu, ngoài Đức và Hà Lan vẫn giữ được niềm tin với người hâm mộ, đội Pháp vẫn còn thiếu chiều sâu. Trận đấu Pháp gặp Ecuador cho thấy lực lượng kế cận của đội bóng này còn phải đợi đến cúp châu Âu 2016 và World Cup 2018 mới kịp tỏa sáng. Đội Bỉ có nhiều tài năng trẻ, giúp đội dẫn đầu bảng ở vòng loại, thắng cả 3 trận vòng bảng nhưng vẫn chưa tạo sự thuyết phục. Riêng Thụy Sĩ và Hy Lạp mùa này chưa mạnh, họ vượt vòng bảng có lẽ nhờ lá thăm may mắn rơi vào các bảng chưa thật nặng ký.
Chúng ta hy vọng Đức gặp Brazil, Hà Lan gặp Argentina ở vòng bán kết, nhưng xem ra về năng lực tự thân Đức và Hà Lan có cố gắng cũng chỉ “kẻ tám lạng, người nửa cân” so với đối thủ. Và vì vậy, yếu tố thời tiết, sân nhà… sẽ giúp các đội châu Mỹ vượt lên.
Cúp vàng thế giới 2014, dường như thích ở lại Brazil hay Argentina hoặc một đội khác của Tân thế giới hơn.
KHÁNH HOÀNG (Phường 7, TP Tuy Hòa)