Chủ Nhật, 12/05/2024 04:20 SA
Anh Quang cần có thêm chi phí chữa bệnh
Thứ Năm, 27/06/2013 09:15 SA

Chị Thu Hiền, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã Hòa Kiến (TP Tuy Hòa) buồn rầu tâm sự với chúng tôi: “Họa vô đơn chí với gia đình này lắm chị ơi”.

Anh-Quang130627.jpg

Cả hai cha con anh Trần Minh Quang đều thương tật đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng - Ảnh: K.LIÊN

Đó là hoàn cảnh thê lương của gia đình anh Trần Minh Quang (42 tuổi, ở thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa). Trước khi lâm vào cảnh cùng cực, vợ chồng anh Quang đều làm nông nghiệp, cuộc sống khá hạnh phúc khi anh chị dành dụm xây được căn nhà mới, niềm vui xen lẫn niềm vui khi đứa con trai khỏe mạnh ra đời, 5 năm sau chị sinh cháu thứ 2, nuôi con được 4 năm thì chị Huỳnh Thị Lệ bỗng dưng mất trí, phát bệnh thần kinh, những ngày nắng nóng bệnh phát càng nặng hơn. Từ đó, chị không còn nhận biết chồng con, cha mẹ mình là ai. Nhiều lần anh Quang đưa vợ vào TP Biên Hòa (Đồng Nai) chữa trị nhưng bệnh tình của chị không thuyên giảm, đành đưa về nhà nhốt ở trong phòng. Đứa con trai lớn là cháu Trần Văn Hòa mới học hết lớp 8 đành phải nghỉ học để đi phụ xe máy xúc ở Quảng Ngãi để kiếm tiền phụ giúp cha.

Thật oái oăm, mới đi phụ xe được vài tháng thì xe xúc bị lật, cháu Hòa bị thương tích đầy mình, chân trái gãy làm 3 đoạn phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng phẫu thuật xếp lại xương đến 4 lần, nhưng chân cháu vẫn phải nẹp 2 thanh sắt mới có thể đứng được. Cuộc sống ngày càng chông chênh với gia đình này khi anh Quang vất vả mưu sinh nhưng vẫn không đủ tiền lo cho vợ con. Trong lần đi làm thợ hồ đầu năm 2012, ngón chân cái va vào cục đá, dẫn đến mạch máu bị nghẽn, bàn chân trái hoại tử dần dần đến khi quá đau nhức anh mới vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) chữa trị. Tại đây bác sĩ yêu cầu phải cắt bỏ bàn chân mới kéo dài sự sống, nhưng 3 tháng sau vết thương lại tái phát ăn dần lên đầu gối, lần thứ 2 bác sĩ phải cắt bỏ cổ chân. Vợ bệnh, con tai nạn, rồi đến lượt mình đau ốm, kinh tế ngày càng kiệt quệ, cuộc sống vốn đã vất vả nay lại càng khó khăn hơn. Mùng 3 Tết Quý Tỵ vừa qua, chị Lệ đột nhiên đứng dậy đi khỏi nhà và mất tích. Gia đình, hàng xóm tìm mãi mới phát hiện đôi dép được bỏ lại tại một cái giếng hoang, chị đã lao xuống đó và qua đời.

 

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi tháng anh Quang phải vào bệnh viện để tiêm liều thuốc đặc trị, kìm hãm sự lây lan, di căn của căn bệnh. Từ ngày chị Lệ mất, đứa con nhỏ đang học lớp 9 đành phải nghỉ học giữa chừng vào tận TP Hồ Chí Minh làm thuê cho người chú họ để có tiền thuốc men, trang trải cuộc sống cho cha và anh trai.

Ông Bùi Thái Long, Chủ tịch UBND xã Hòa Kiến bùi ngùi tâm sự: “Gia đình anh Quang quá khó khăn, gia đình có 3 thành viên bệnh tật hiểm nghèo nên đời sống kinh tế lâm vào kiệt quệ, chính quyền địa phương, bà con láng giềng cũng chung tay giúp đỡ nhưng chỉ có hạn... bởi bà con chòm xóm đều là nông dân”. Qua thông tin bài viết này, rất mong các quý bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để cha con anh Quang có thêm chi phí chữa bệnh và trang trải cuộc sống.

Mọi sự chia sẻ với gia cảnh nêu trên, quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: anh Trần Minh Quang (thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) hoặc Phòng Bạn đọc - Ban công tác Xã hội - Từ thiện Báo Phú Yên, 62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, ĐT: 057.3841043. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

KIM LIÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek