Chủ Nhật, 05/05/2024 18:09 CH
Đâu rồi những pha đá phạt “thần sầu”
Thứ Năm, 10/07/2014 08:27 SA

Sở hữu nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng hàng loạt bất ngờ, có thể khẳng định World Cup 2014 nằm trong số các kỳ đại hội hấp dẫn bậc nhất từ trước đến nay. Nếu có điều gì gây tiếc nuối cho giới hâm mộ thì hẳn chính là việc giải đấu trên đất Brazil chứng kiến quá ít những pha đá phạt “thần sầu”.

 

Lật lại quá khứ, có thể thấy lịch sử World Cup vốn không thiếu những “tuyệt phẩm” để đời từ chấm đá phạt đã đi vào lòng người hâm mộ. Chẳng những có thể khai thông bế tắc hoặc giải quyết trận đấu mà những cú dứt điểm trực tiếp từ chấm đá phạt luôn tiềm ẩn tính đột biến cao, khó đoán định, làm mãn nhãn khán giả.

 

Chính bởi điều này mà nhiều thế hệ huyền thoại đã làm dâng trào cảm xúc bao lớp người yêu bóng đá bằng những kiệt tác sút phạt phi thường. Đơn cử, có thể kể ra kỹ thuật “lá vàng rơi” của bậc thầy Zico, “cú mập” trứ danh của Roberto Carlos hay cú sút vòng cung đã trở thành thương hiệu mang tên David Beckham…

 

Cách đây 4 năm, World Cup 2010 tại Nam Phi tuy được xem là buồn tẻ bởi số lượng bàn thắng ít ỏi, song vẫn có 6 pha lập công được ghi từ chấm đá phạt trực tiếp. Đến World Cup 2014, tính tới hết vòng tứ kết thì người hâm mộ mới chỉ được chứng kiến 3 pha làm bàn theo kiểu này.

 

Những gì diễn ra ở xứ sở Samba cho thấy không khó để nhận ra chất lượng các cú sút phạt đã giảm đi đáng kể. Dù World Cup năm nay quy tụ rất nhiều chân sút phạt cự phách như Cristiano Ronaldo, Wesley Sneijder, Yaya Toure, Steven Gerrard, Xavi Hernandez, Keisuke Honda hay Andrea Pirlo... đồng thời lần đầu tiên được áp dụng công nghệ “vạch sơn tự hủy” nhằm hạn chế sự gian lận của các cầu thủ đứng hàng rào nhưng các ngôi sao lại im hơi lặng tiếng một cách khó hiểu. Chỉ có Brelim Dzemaili, Lionel Messi và David Luiz là được ghi tên lên bảng điện tử khi thành công trên chấm đá phạt.

 

Một bữa tiệc dù ngon đến đâu, nhưng nếu thiếu gia vị thiết yếu vẫn không thực sự trọn vẹn. Chỉ còn lại 4 trận đấu nữa là World Cup 2014 chính thức khép lại. Chúng ta hy vọng các trận đấu tiếp theo sẽ mang lại cho khán giả những bữa tiệc thịnh soạn hơn và dĩ nhiên bao gồm cả các pha sút phạt “thần sầu”!

 

DƯƠNG ĐẶNG HOÀNG NAM

(Phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Người Hà Lan và “cơn say” bóng đá
Chủ Nhật, 29/06/2014 15:01 CH
Đâu rồi bản sắc Á châu
Thứ Bảy, 28/06/2014 15:20 CH
Ngôi sao và bầu trời
Thứ Ba, 24/06/2014 09:29 SA
Azzurri - Gậy ông đập lưng ông
Thứ Hai, 23/06/2014 09:00 SA
Bình thường thôi!
Thứ Sáu, 20/06/2014 08:02 SA
Lời nguyền Bò tót
Thứ Hai, 16/06/2014 07:48 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek