Thứ Năm, 09/05/2024 06:39 SA
Đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014:
Cái kết đẹp của cuộc cách mạng bóng đá
Thứ Ba, 15/07/2014 10:09 SA

Đội tuyển Đức lên ngôi thuyết phục tại World Cup 2014

Đội tuyển Đức hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng 1-0 trước Argentina và lần thứ 4 lên ngôi tại sân chơi bóng đá thế giới. Với nhiều người, đây có thể xem là cái kết đẹp với nền bóng đá dám bỏ lại quá khứ để xây dựng một chu kỳ mới hướng đến sự thành công.

 

Từ năm 2006 đến nay, tuyển Đức là đội bóng mang đến cho người hâm mộ nhiều hy vọng nhất. Họ có mặt ở trận bán kết World Cup 2006, chung kết Euro 2008, bán kết World Cup 2010 và lên ngôi vô địch World Cup 2014. Nói vậy để thấy không phải người Đức ngẫu nhiên vô địch hay trông chờ vào sự may mắn mà đó là kết quả của 1 cuộc cách mạng thành công.

 

Người Đức đã thất bại ê chề tại Euro 2004 với đội hình già cỗi và cách làm bóng đá cũ kỹ. Và ngay trên đất Đức, người đặt những viên gạch đầu tiên cho 1 cuộc cách tân mang tính lịch sử chính là HLV Klinsmann, với lối chơi đẹp mắt và bay bổng như hiện nay. Tất nhiên, thành công của bóng đá Đức không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào HLV Klinsmann hay Loew mà chính từ những người làm bóng đá nước này, khi tất cả đều đồng loạt mang đến sự trẻ trung và đầu tư có trọng điểm vào bóng đá trẻ từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia. Thành ra, việc đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014 không phải là chuyện bất ngờ, mà là thành quả cho sự dũng cảm, kiên trì và đúng hướng của những người xây dựng chiến lược vĩ mô cho sự phát triển bóng đá của nước này.

 

Trước trận chung kết, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff nói thẳng với người hâm mộ Brazil rằng đất nước của bà cần 1 cuộc cách mạng trong bóng đá. Mọi thứ phải thay đổi để giúp Brazil hướng đến tương lai thành công hơn. Và nền bóng đá mà Brazil cần học tập không ai khác, chính là đội tuyển Đức. Với 1 đất nước mà mọi suy nghĩ về bóng đá đều ở “cửa trên” so với bất kỳ nền bóng đá nào khác như Brazil, cũng chịu nói ra những lời học hỏi ấy từ bóng đá Đức, rõ ràng không phải là điều đơn giản.

 

Nhưng sự thành công của người Đức đã chinh phục tất cả và nó phá tan sự bảo thủ, tự trọng để những nền bóng đá khác quyết tâm học hỏi. Ngôi sao thứ 4 trên áo đấu của đội tuyển Đức sẽ bắt đầu xuất hiện kể từ đêm Maracano. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Loew đã làm được trong hơn 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, với nhiều người hâm mộ bóng đá thế giới, thành tích ấy có giá trị tham khảo với những nền bóng đá khác trên thế giới. Đó dường như là giá trị lớn hơn, nếu so với chiến thắng mà đội tuyển Đức đã làm tại World Cup 2014.

 

Sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Người hân hoan, kẻ ngậm ngùi. Đâu đó vẫn còn những sự không hài lòng về chuyên môn và chất lượng của một số trận đấu. Tuy nhiên, điều mà không ai có thể phủ nhận đó là những cảm xúc trào dâng mà bóng đá đã mang lại trong 1 tháng qua và người Đức là một phần không thể thiếu trong bức tranh nhiều màu sắc ấy.

 

NGÔ NHẬT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Thay một lời chào
Thứ Ba, 15/07/2014 10:08 SA
Đừng khóc cho Selecao
Thứ Hai, 14/07/2014 10:20 SA
Sớm nghỉ chơi! – thơ NĂM ĐỒNG DÀI
Thứ Hai, 14/07/2014 10:19 SA
Sớm nghỉ chơi! – thơ NĂM ĐỒNG DÀI
Thứ Hai, 14/07/2014 10:00 SA
Mong! – Thơ NĂM ĐỒNG DÀI
Chủ Nhật, 13/07/2014 14:09 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek