World Cup 2014 diễn ra được hơn một tuần nhưng với những người đam mê trái bóng tròn, nó đọng lại nhiều cảm xúc hay và ý nghĩa. Tôi cũng có một cảm xúc riêng của mình, đó là các cổ động viên Nhật Bản hay nói rộng hơn là người Nhật Bản.
Sau trận đấu Bờ Biển Ngà - Nhật Bản: 2-1, người Nhật chắc hẳn rất buồn khi đội nhà thua trận nhưng nhiều người sẽ nhớ tới các cổ động viên về việc làm rất “đẹp” vì môi trường sau trận đấu. Trong khi mọi người ra về, họ ở lại dọn dẹp sạch rác khu vực mình ngồi cổ vũ mặc dù đây không phải là việc làm bắt buộc đối với họ. Một hành động đơn giản nhưng nó đáng để chúng ta học tập và noi theo.
Sau khi để thua ngược Bờ Biển Ngà, các cầu thủ Nhật Bản đã cúi đầu xin lỗi các cổ động viên của họ. Đó vừa là lời xin lỗi vừa là lời cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ cho mình. Đúng là người Nhật ngoài sự thông minh, hiện đại thì văn hóa Nhật cũng là điều để chúng ta học tập. Chỉ những việc làm đó thôi cũng đủ để cả thế giới biết tới người Nhật. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ và nó đã đọng lại trong tôi một cảm xúc đầy nhân văn. Xin chúc các cầu thủ Nhật Bản sẽ thi đấu tốt trong các trận đấu sắp tới và đạt được kết quả như ý muốn.
HOÀNG VĂN HUY
(Nha Trang, Khánh Hòa)