Argentina có 3 điểm trước Bosnia, nhưng với nhiều người đó chưa hẳn là một trận đấu thành công và xứng danh là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Trước Iran bị đánh giá thấp hơn, Messi và đồng đội có thể lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.
Sau trận đấu với Bosnia, HLV Sabella thừa nhận sai lầm khi để các học trò thi đấu với sơ đồ 5-3-2. Trong suốt hiệp 1 trong trận đấu ấy, người ta không còn nhận ra bóng dáng của đội bóng ứng cử viên vô địch. Messi bị chia cắt hoàn toàn trong các đợt tấn công của đội bóng áo sọc xanh - trắng. Argentina vì vậy trở thành một đội bóng bình thường không hơn không kém. Khi HLV Sabella nhận ra sai lầm, ông đã tung Higuain và Gago vào sân, khi đó Argentina chơi với sơ đồ 4-3-3 và người ta bắt đầu thấy hàng công của đội bóng này phát huy hiệu quả.
Gặp Iran, chiến thắng là điều ai cũng dự đoán được, bởi với những gì thể hiện trong trận hòa Nigieria, đội bóng đại diện cho châu Á chưa thể là đối thủ xứng tầm với Messi và các đồng đội. Sẽ không còn sự thận trọng nào, bởi HLV Sabella đã rút ra bài học cho mình. Điều người hâm mộ muốn thấy bây giờ là sức công phá của hàng công được đánh giá là hàng đầu của giải.
Messi vẫn sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý. Có điều đây không còn là áp lực nữa, bởi tuyệt phẩm trong trận gặp Bosnia là liều thuốc quý, giúp “M10” cởi bỏ được gánh nặng và trước hàng phòng ngự của Iran, Messi được dự báo sẽ chơi bùng nổ.
45 phút hiệp 2 trong cuộc đối đầu với Bosina, mở ra những tia hy vọng cho các cầu thủ vũ điệu Tango. Và 90 phút trong cuộc đối đầu với Iran sẽ là cơ hội để họ chứng tỏ với thế giới bóng đá rằng, Argentina sẽ đủ sức đi đến trận đấu cuối cùng tại giải đấu năm nay.
NGÔ NHẬT