21/6 là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đối với những người làm báo thể thao, World Cup 2014 thật đặc biệt. World Cup là những ngày họ không ngủ. Nhìn cảnh tất bật từ trường quay, tòa soạn, nhà báo thức thâu đêm để nhận định, tường thuật trận đấu… cho thấy không khí bóng đá nóng lên từ đây. Có những nhà báo chỉ dám ngả lưng giữa giờ nghỉ, vì với họ, đem lại những thông tin nóng và chính xác mới là tiêu chí của người làm nghề.
Chỉ một vài đêm thức trắng xem bóng đá, bao người đã rơi vào trạng thái lơ mơ vì thiếu ngủ. Còn với cánh nhà báo thể thao, họ phải luôn căng dây thần kinh để chạy kịp tiến độ của giải đấu. Dẫu biết rằng yêu cầu và sự mong đợi của người hâm mộ luôn cao và những người làm nghề sẽ không tránh được những sai sót, mắc lỗi trong bình luận trận đấu... Song thực tế, với cường độ làm việc ngày và đêm, người bạn đồng hành là chiếc máy vi tính, khuôn hình ti vi và ngoài kia là sự dõi theo của hàng triệu khán giả - đây là một áp lực lớn.
Vẻ mặt ngái ngủ, những tiếng ngáp dài, đó là triệu chứng những đêm họ thức trắng cùng bóng đá. Quanh quẩn bên bàn làm việc của những nhà báo thể thao luôn thường trực mì gói. Vất vả, cực nhọc nhưng chỉ có những người làm nghề mới thấu nghiệp nhọc nhằn.
Ngoài World Cup, hàng tuần họ vẫn phải lên tin, bài cho giải đấu cấp CLB tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới. Người làm báo thể thao như một con quay bám sát để mang đến cho khán giả những gì chân thực và hấp dẫn nhất.
Gian khó là vậy, nhưng họ luôn tâm niệm đem lại niềm vui cho mọi người cũng là niềm vui, sự sẻ chia, và hạnh phúc đối với người theo nghiệp báo.
NGUYỄN THỊ HẢO