Thứ Bảy, 27/04/2024 14:03 CH
Những người con lính đảo Trường Sa
Thứ Tư, 12/11/2014 09:56 SA

Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc Việt Nam đã có biết bao gia đình “Lớp cha trước, lớp con sau/Đã thành đồng chí chung câu quân hành” (Tố Hữu), cha con cùng chung chiến hào chống giặc. Hoặc “Cha còn đeo quân hàm/Con đã ra nhập ngũ/Một hòn đá Trường Sơn/Cha con từng gối ngủ” (Nguyễn Trọng Oánh).

 

Công cuộc giải phóng Trường Sa, giữ gìn biển đảo của cha ông ta để lại cũng có những người cha xông pha ra nơi đầu sóng ngọn gió, đánh giặc xâm lăng phương Bắc rồi dũng cảm hy sinh. Nơi đất liền có những người vợ vừa sinh con, con trẻ lớn lên không biết mặt cha. Song dòng máu anh hùng vẫn luôn chảy trong huyết quản. Những người con lớn lên khi biết được cha của mình chiến đấu chống giặc thù, hy sinh, họ lại ước nguyện ra đảo Trường Sa làm người lính hải quân như những người cha anh hùng để nối tiếp việc bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.

 

Những người mẹ ngày trước đã bịn rịn tiễn chồng ra đảo, giờ lại tiễn con đi bảo vệ Tổ quốc. Những giọt nước mắt buồn thương, nhưng rất đỗi tự hào có người thân làm nhiệm vụ cao cả.

 

Có những người con gái lớn lên biết cha mình hy sinh vì bảo vệ biển đảo. Họ không ngần ngại xin được lên đường ra công tác nơi đảo xa, rồi trưởng thành trong màu áo hải quân. Và có những người một đời gắn bó với biển đảo, dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, tự hào khi có những đứa con yêu dấu của mình tiếp nối truyền thống của gia đình trở thành đồng đội, đồng chí của mình.

 

Đất nước hình chữ S, nơi đâu cũng có anh hùng, nơi đâu cũng có những người yêu nước thiết tha, sẵn sàng xả thân vì sự bình yên của Tổ quốc. Thế là bên cạnh những bộ quân phục lính hải quân của các vị lính già giữ làm kỷ niệm, lại có những bộ quân phục lính hải quân của các chàng lính trẻ. Những người con nước Việt bao giờ cũng mong ước hòa bình vĩnh viễn để sống chan hòa trong tình thương yêu giữa con người với con người, giữa người trong nước thân thiện, hòa hiếu với người ngoài nước. Nhưng khi kẻ thù luôn nuôi mộng bá quyền, âm mưu gây chiến tranh để khiến cho biển Đông không bao giờ lặng sóng thì những người con ấy sẵn sàng tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông, sẵn sàng lên đường để giữ vững bền biên cương đất mẹ.

 

TRẦN HOÀI BẢO 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Cuộc sống nơi đảo chìm Trường Sa
Thứ Tư, 12/11/2014 09:53 SA
Nhịp sống biển Đông
Chủ Nhật, 09/11/2014 13:00 CH
Bạn đồng hành của ngư dân
Thứ Bảy, 08/11/2014 11:00 SA
Phía đông là biển Đông
Thứ Bảy, 08/11/2014 09:31 SA
Lính trẻ Trường Sa
Thứ Tư, 05/11/2014 10:05 SA
Rau xanh ở Trường Sa
Thứ Bảy, 01/11/2014 00:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek