Thứ Năm, 09/05/2024 07:09 SA
Phía đông là biển Đông
Thứ Bảy, 08/11/2014 09:31 SA

Đảo Đá Lát (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: H.CHƯƠNG

Mỗi người dân Việt Nam chúng ta phải luôn nhớ phía đông của Tổ quốc là biển Đông. Biển Đông là một phần máu thịt của Tổ quốc hình chữ S. Bao nhiêu thế kỷ trôi qua, người anh em láng giềng vẫn nuôi ảo mộng “chinh phạt”, “mở mang bờ cõi”, coi những nước xung quanh mình là “tứ di” (đông di, tây nhung, nam man, bắc địch).

 

Trước đây người láng giềng gạ gẫm ta hãy “gác tranh chấp, cùng khai thác” tài nguyên trên biển Đông. Khác nào tự dưng anh vác cuốc vào vườn nhà người ta đào khoai rồi đòi chia phần (!). Còn cái gọi là giàn khoan Hải Dương 981 là một nước cờ của người láng giềng với mưu đồ thâm độc nhằm thay đổi nguyên trạng, biến vùng không tranh chấp thành vùng có tranh chấp.

 

Thua keo này bày keo khác. Nếu người láng giềng mở chiến tranh lớn đánh chiếm biển Đông thì lập tức bị các nước Mỹ, Nhật, Úc… liên kết phản pháo ngay, vì lợi ích của họ trên biển Đông bị xâm phạm (đường hàng hải bị bế tắc). Còn mở “chiến tranh hạn chế”, người láng giềng bất ngờ đánh chiếm một hòn đảo nào đó trong quần đảo Trường Sa (giống như ngày 14/3/1988) để xây dựng căn cứ quân sự, mở rộng vùng lấn chiếm theo kiểu gặm nhấm từng phần sẽ rất nguy hiểm cho ta. Nhưng nên nhớ, bây giờ khác xa với năm 1988, tiềm lực quốc phòng của ta mạnh lên rất nhiều.

 

Chúng ta luôn luôn mong mỏi và gìn giữ hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước. Chúng ta không muốn đánh nhau với bất kỳ nước nào. Vì vậy tăng cường đối thoại, giao lưu, thuyết phục, xây dựng lòng tin với người láng giềng để đi đến hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau là điều hết sức cần thiết. Mặt khác, ta làm tốt công tác tuyên truyền về chủ quyền lãnh hải không chỉ trong nước mà còn với bạn bè quốc tế để nhận được sự ủng hộ của thế giới, nhằm bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Và khi đất mẹ cần, chúng ta đâu sợ hy sinh!

 

TRẦN BẢO NGỌC

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Lính trẻ Trường Sa
Thứ Tư, 05/11/2014 10:05 SA
Rau xanh ở Trường Sa
Thứ Bảy, 01/11/2014 00:00 SA
Hát ở Trường Sa
Thứ Tư, 29/10/2014 10:31 SA
Nơi đảo xa
Thứ Tư, 29/10/2014 08:00 SA
Thăm Nhà giàn DK1/12
Thứ Bảy, 25/10/2014 09:29 SA
Một ngày trên tàu VH-785
Thứ Tư, 22/10/2014 08:24 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek