Thứ Hai, 20/05/2024 10:25 SA
Mặt trái của sự kỳ vọng
Thứ Tư, 15/10/2014 09:34 SA

Phần lớn người hâm mộ bóng đá Việt Nam hài lòng với những gì các cầu thủ U19 Việt Nam thể hiện tại vòng chung kết U19 châu Á, đặc biệt là màn trình diễn khiến U19 Trung Quốc phải chạy theo bóng trong suốt 90 phút tranh tài và vất vả mới có được bàn san bằng tỉ số trong những phút cuối. Những điểm yếu chuyên môn mà bất kỳ chuyên gia nào cũng có thể phân tích được về U19 Việt Nam như thể lực, kinh nghiệm, khả năng phòng ngự, chống bóng bổng kém và dứt điểm không tốt, tất cả đều sẽ được khắc phục phần nào theo thời gian. Nhưng việc phải gánh trên vai sức nặng của cả một dân tộc đặt niềm tin vào tương lai của bóng đá Việt Nam là điều quá khó với đội bóng trẻ tuổi này. Thực tế, niềm tin ấy lớn đến mức nó cho phép người hâm mộ bóng đá Việt Nam cùng chung giấc mơ không có thật: U19 Việt Nam sẽ có vé dự vòng chung kết U19 thế giới vào năm 2015. Và chính giấc mơ nặng “ngàn cân” ấy là trở lực lớn nhất trong mỗi bước chạy của U19 Việt Nam.

 

Xem cả 3 trận U19 Việt Nam gặp U19 Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, tất cả đều thừa nhận U19 Việt Nam chơi dưới sức so với dự đoán ban đầu (nhất là trận ra quân gặp U19 Hàn Quốc). Đối thủ mạnh là yếu tố khách quan, nhưng về chủ quan thì U19 Việt Nam cũng không thoát khỏi sức ép tâm lý. Và khi tất cả trở về con số 0, vào trận với tâm lý chẳng còn gì để mất, người ta mới nhận ra hình ảnh đích thực của U19 Việt Nam ngày nào. Họ chơi đúng phẩm chất kỹ thuật của chính mình, chuyền bóng khắp sân, khiến HLV Zheng Xiong của U19 Trung Quốc vốn xem thường thầy trò HLV Guillaume Graechen phải thừa nhận cái sai của mình sau khi trận đấu kết thúc.

 

Nhiều người nói vui rằng, bóng đá Việt Nam bây giờ không tin vào U19 Việt Nam thì biết tin ai. Một cách nói cho thấy thực trạng của bóng đá Việt Nam và một phần nào đó là tình cảm dành cho đội bóng được đào tạo bài bản nhất trong vài năm trở lại đây. Nhưng cái gì cũng phải ở chừng mực và thực tế. U19 Việt Nam còn nhiều điều cần hoàn thiện trước khi gánh vác giấc mơ “ngàn cân” mà bóng đá Việt Nam đặt lên vai họ. Đó cũng là thông điệp mà U19 Việt Nam gửi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau khi giải U19 châu Á kết thúc.

 

NGÔ NHẬT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek