World Cup 2014 đã kết thúc với khúc ca khải hoàn cho người Đức. Trong khi đó, một lần nữa Messi vẫn không thể dẫn dắt đội bóng của anh đến đỉnh vinh quang. Ở tuổi 27, có lẽ khả năng anh tỏa sáng trên đất Nga vào năm 2018 e là hơi khó.
Messi là con người của sự tranh cãi. Tuy nhiên, người ta không nói về đời sống riêng tư của anh theo kiểu “người có tài thường có tật”. Điều mà nhiều người bàn luận là liệu anh có được xem là một cầu thủ lớn với đầy đủ bộ sưu tập các danh hiệu tập thể và cá nhân. Về mặt này, rõ ràng có 2 luồng quan điểm khác nhau. Người thích anh thì bảo, Messi không cần vô địch World Cup thì vẫn là cầu thủ lớn. Ngược lại, người không thích thì cho rằng chưa một lần vô địch World Cup xem như Messi không thể sánh với các bậc “vĩ nhân” trong bóng đá như Maradona, Pele, Beckenbauer…
Là cầu thủ lớn đúng nghĩa, Messi thường không bận tâm lắm đến những đàm tiếu của dư luận. Nhìn cách anh “lầm lì” cày ải để giúp tập thể Argentina bị xem là thiếu cân đối trong tấn công có mặt ở trận chung kết World Cup 2014 mới thấy quyết tâm của anh lớn đến mức nào. Với chiếc băng đội trưởng trên tay, Messi đã chấp nhận hy sinh vị trí ưa thích của mình trên sân để trở thành một tiền vệ tổ chức cho đội bóng Tango. Rõ ràng phải chơi khá xa khung thành, khả năng “sát thương” của Messi đã bị ảnh hưởng đáng kể. Nhưng bỏ lại mọi khó khăn, đội bóng của anh đã có mặt trong trận đấu cuối cùng theo cách mà nhiều người gọi “Messi và phần còn lại của Argentina”.
Xét về mọi chỉ số kỹ thuật, Messi có thể không phải là cầu thủ ấn tượng nhất tại World Cup 2014, nhưng vai trò và tầm quan trọng của anh với tập thể là điều không thể bàn cãi. Có lẽ vì lẽ đó, ban tổ chức đã chọn anh chứ không phải ai khác cho danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2014. Tuy nhiên, nói như Messi, mọi danh hiệu cá nhân đối với anh không có giá trị gì khi mà người dân Argentina đã đặt nặng kỳ vọng ở anh có thể giúp cho bóng đá xứ sở Tango lần thứ 3 lên ngôi vô địch thế giới.
Sẽ hoàn thiện hơn nếu Messi và các đồng đội của anh hân hoan nâng chiếc cúp trên sân Maracana huyền thoại. Nhưng lịch sử chưa và có lẽ sẽ không còn nhiều cơ hội để gọi tên Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đối với một cầu thủ lớn như anh đó mãi là một sự khiếm khuyết đáng tiếc. Tuy nhiên với số đông người hâm mộ, rõ ràng Messi xứng đáng là người hùng trong suy nghĩ của họ, bất chấp những cuộc tranh luận sẽ diễn ra giữa hai trường phái thích và không thích anh trong thời gian tới.
NGÔ NHẬT