Sáng tác
Đất Phú quê tôi – thơ HLT
Chủ Nhật, 14/01/2024 08:00 SA
Ai về đất Phú quê tôi đó
Ngắm bình minh chiếu Thạch Bi sơn
Non xanh sóng biếc bờ cát trắng
Chiều về bóng tháp chiếu Đà giang
Mong manh cái nắng tháng Chạp
Chủ Nhật, 14/01/2024 07:00 SA
Vâng, hết nắng tới mưa hết mưa tới nắng là “đặc sản” của quê tôi. Nói một cách nôm na là vậy, nhưng thực tế thì vẫn có những khoảng thời gian giao hòa giữa mưa nắng, như tháng Chạp chẳng hạn.
Em ra thăm lính Trường Sa – thơ NGÔ THẾ LÂM
Chủ Nhật, 14/01/2024 06:00 SA
Mến lính, em ra thăm đảo
Vượt ngàn ngọn sóng mù khơi
Trái tim rộn ràng nhịp đập
Đón em, sáng những mắt cười
Sông nước mùa xuân - truyện ngắn của HOÀNG KHÁNH DUY
Chủ Nhật, 07/01/2024 14:00 CH
Những ngày giáp tết, Miền thường xuống bến sông có hoa vàng nở rộ ven bờ, tâm trí cứ lơ lửng ở bến sông, mắt dõi xuống dòng sông. Ba, bốn năm nay, Miền sống trên bờ mà lòng cứ trôi theo dòng sông.
Chiều cuối năm xuống phố - thơ HẢI SƠN
Chủ Nhật, 07/01/2024 10:00 SA
Những ngày cuối năm em xuống phố
Nắng hanh vàng mái tóc đợi mùa sang
Tình yêu em với cánh mai vàng
Nụ cười duyên tươi màu trời đất
Đếm mùa qua ô cửa – thơ THỤY BÌNH
Chủ Nhật, 07/01/2024 08:00 SA
Có những ngày đông không nắng,
Thèm nghe một tiếng chim ri.
Thinh không trầm dấu lặng,
Xanh rêu, tiếc thuở xuân thì…
Má trồng rau ăn tết
Chủ Nhật, 07/01/2024 07:19 SA
Tiết trời lành lạnh, mưa phùn phây phất rây, lâu lâu hửng lên chút nắng vàng. Theo kinh nghiệm, khoảng thời gian này rất thích hợp cho các bà, các mẹ gieo trồng rau chuẩn bị đón tết.
Trà thơm dưới cội mai vàng
Chủ Nhật, 07/01/2024 06:00 SA
Ký ức về những ngày tết của chị em tôi gắn liền với hình ảnh cây hoa mai ở góc sân nhà.
Phận người – truyện ngắn của LÊ TRƯƠNG THÚY DIỄM
Chủ Nhật, 31/12/2023 15:00 CH
Chín giờ đêm, mưa vẫn lất phất. Bực dọc gạt chân chống chiếc xe cà tàng, Thương ghé vào quán cà phê cóc lụp xụp thường ngày. Đôi mắt thâm quầng, đờ đẫn là minh chứng cho những ngày tháng lao lực, tăng ca quên cả giờ giấc, đêm ngày.
Nhớ Phú Yên – thơ LÊ HỒNG THIỆN
Chủ Nhật, 31/12/2023 07:03 SA
Anh về vùng đất Phú Yên
Với gành Đá Đĩa, bên em biển bờ
Tham quan di tích Vũng Rô
Chạm vào quá khứ nhà thờ
Mằng Lăng
Màu áo em yêu – thơ TRẦN THỊ MINH CHÁNH
Chủ Nhật, 31/12/2023 06:20 SA
Ngày ấy bao lần anh đã hỏi em
Cô du kích nhỏ, yêu màu gì nhất?
Em tinh nghịch nhìn anh nheo nheo mắt
Em yêu màu... màu áo lính của anh.
Cuối năm của mẹ
Chủ Nhật, 31/12/2023 06:19 SA
Cuối năm, công việc ùn ùn kéo tới. Chưa xong việc này đã thấy việc kia đang chờ. Mệt phờ tóc phờ người. Tôi tự thắc mắc sao công việc cứ đổ dồn vào chặng cuối năm?
Nhắn mây – thơ DIỄM PHÚC
Chủ Nhật, 31/12/2023 06:17 SA
Mây ơi! Dù có lang thang
Xin đừng lấp ánh trăng vàng cô đơn
Nắng chiều nối sợi tơ vương
Đêm khuya níu mấy hạt sương neo cành
Mùa đông của con – thơ NGUYỄN BÁ THUYẾT
Chủ Nhật, 31/12/2023 06:10 SA
Mùa đông của những đứa con
Là hơi ấm mẹ, áo khăn đủ đầy
Lời ru của mẹ hao gầy
Là lời khuyên nhủ đong đầy yêu thương
Món quà Giáng sinh - truyện ngắn của BÍCH NHÀN
Chủ Nhật, 24/12/2023 15:00 CH
Nhà tôi vì một số lý do mà phải dời từ đồng lên núi, chuyển đến thôn Lạc Đạo sinh sống. Tôi tự lý giải, chắc do ngày xưa cả thôn chuyên trồng cây lạc, lại thêm cả xóm gần như theo đạo nên mới có tên Lạc Đạo.
Ngàn thu đi vội qua thềm – thơ THỤY BÌNH
Chủ Nhật, 24/12/2023 07:00 SA
Cỏ lau trắng xóa triền sông
Nhẹ tênh như thể hư không giữa trời.
Ngõ vườn khẽ một tiếng rơi,
Vờ như lá hát ở nơi hẹn hò.
Trái tim người lính – thơ DIỄM PHÚC
Chủ Nhật, 24/12/2023 06:00 SA
Đi qua một thời tuổi trẻ
Người lính hào hùng lặng lẽ ra đi
Ước mơ của tuổi xuân thì
Vượt bao gian khó quản gì hiểm nguy
Nồi sắn gòn của nội
Chủ Nhật, 24/12/2023 06:00 SA
Những ngọn gió bấc đã rủ nhau về. Gió thổi liu riu từng cơn vậy mà lạnh thấu da thịt. Tôi với lấy chiếc áo dài tay khoác lên người trước khi thả chân xuống nền gạch lạnh ngắt. Nội vừa từ chợ trở về cùng chiếc giỏ đầy ắp.
Đừng hẹn em qua năm dài tháng rộng – thơ NGUYÊN HẬU
Chủ Nhật, 24/12/2023 06:00 SA
Em giấu mùa đông vào những cánh chuồn
Nên nỗi nhớ chao nghiêng về lối cũ
Cuộc hẹn trăm năm thời gian nào cho đủ
Trễ một khắc thôi, mùa lệch phía em rồi
Một buổi chiều mùa đông - truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Chủ Nhật, 17/12/2023 14:00 CH
Bà già ngồi im lặng như một thân cây, chỉ thấy mái đầu lơ thơ gió. Mắt bà thả mông lung về phía cánh đồng trước nhà. Mùa đông, cánh đồng trơ rạ lũ cào cào đạp cẳng xác xơ. Mấy con bò tha thẩn gặm cỏ bờ, thỉnh thoảng lại rống gọi đàn ầm ĩ. Đồng rộng như một sân khấu lớn, không ảm đạm cũng chẳng tươi vui.