Pha đánh đầu thành bàn của siêu dự bị Varela ở phút bù cuối cùng của trận đấu giúp đội tuyển Bồ Đào Nha may mắn giành lại 1 điểm và tiếp tục chờ đến lượt cuối gặp Ghana và kết quả giữa Mỹ và Đức mới biết được đi tiếp hay “về nước”.
Tại bảng G, trắng tay ở trận đấu đầu tiên gặp Đức, Bồ Đào Nha quyết tâm giành kết quả khả quan khi đối đầu Mỹ và họ có được bàn thắng mở tỉ số của Nani từ khá sớm. Sau bàn thua, đoàn quân của HLV Klinsmann liên tục dồn lên để gây sức ép lên hàng thủ của Bồ Đào Nha. Mỹ tấn công khá đa dạng với những cú bắn phá từ xa và nhiều pha dứt điểm được thực hiện nhưng khung thành của thủ môn Beto vẫn đứng vững. Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi nhưng các đường tấn công của Mỹ tỏ ra hiệu quả hơn hẳn. Phút 64, Jones có pha xử lý khéo léo và dứt điểm hiểm hóc, vào lưới Bồ Đào Nha đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Chưa dừng lại ở đó, gần cuối trận Dempsey lập công ở cự ly gần giúp tuyển Mỹ vươn lên dẫn trước. Tưởng Bồ Đào Nha phải xách vali về nước, thì đúng phút bù giờ cuối cùng (90+5) Varela bay người đánh đầu quân bình tỉ số 2-2 từ đường chuyền chuẩn xác của Ronaldo, qua đó giúp Bồ Đào Nha thắp lại hy vọng đi tiếp vào vòng 1/8 ở lượt đấu cuối dù khá mong manh. Ở lượt đấu cuối, Bồ Đào Nha không còn nắm quyền tự quyết, bởi nếu Đức và Mỹ "bắt tay nhau" bằng 1 trận hòa, Ronaldo và đồng đội chính thức bị loại. Bồ Đào Nha chỉ giành quyền đi tiếp với điều kiện họ phải thắng Ghana, đồng thời hy vọng trận đầu Đức - Mỹ có kết quả thắng thua.
Ở bảng H, Bỉ ghi tên vào vòng đấu loại trực tiếp sau khi đánh bại Nga 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của cầu thủ trẻ Divock Origi. Trong trận này, dù kiểm soát trận đấu nhưng Bỉ thi đấu khá bế tắc trước “bức tường thép” do Nga dựng nên. Trong phần lớn thời gian trận đấu, Bỉ không có bất kỳ pha phối hợp đáng chú ý nào. Tuy nhiên, trong tình thế khó khăn đó, “ngôi sao” Eden Hazard bất ngờ tỏa sáng trong khoảng 5 phút cuối trận, giúp đội tuyển Bỉ tạo nên sự đột biến. Chính tiền vệ chơi cho CLB Chelsea thực hiện đường chuyền như đặt cho Origi đệm bóng tung lưới Nga ở phút 88, giúp đoàn quân của HLV Marc Wilmots giành chiến thắng nghẹt thở.
Ở trận đấu còn lại của bảng H, đại diện châu Á Hàn Quốc không trụ vững trước Algeria và đành chấp nhận thất bại 4-2. Không giống như trận gặp Nga, ở cuộc đối đầu với Algeria, đội bóng của xứ sở Kim chi thi đấu rời rạc, thiếu tập trung và cả 4 bàn thua của họ đều xuất phát từ những sai lầm đó. Để thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Hàn Quốc bị đẩy vào thế khó khi ở vòng cuối khi buộc phải thắng Bỉ mới có thể giành vé vào vòng 2. Trong khi đó, với 3 điểm có được, Algeria vươn lên nhì bảng và nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành chiếc vé thứ 2 của bảng H.
M.HÙNG (tổng hợp)