Thứ Ba, 21/05/2024 00:07 SA
Gia đình anh Thành cần giúp đỡ để vượt qua khó khăn
Thứ Năm, 25/11/2010 07:49 SA

5 năm qua, trong căn nhà của đôi vợ chồng Nguyễn Ngọc Thành (33 tuổi) và Lê Thị Minh Huyền (30 tuổi), ở thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1 (huyện Đồng Xuân) vô cùng u ám, cả nhà sống trong sự quẫn bách, nếu không có sự tiếp sức cưu mang của cộng đồng.

 

trao-4101125.jpg

Vợ chồng anh Thành đang cần các nhà hảo tâm giúp đỡ để đưa cháu Tiến đi phẫu thuật lồng ngực - Ảnh: H.TRUNG   

 

Vợ chồng anh Thành đã sinh được một cháu gái đầu lòng và một cháu trai tên Nguyễn Tuyền Tiến (5 tuổi). Niềm vui chưa kịp mừng thì đã lâm vào thảm cảnh. Khi Tiến chào đời được vài tháng thì lồng ngực ngày càng lõm sâu. Vợ chồng anh Thành thấy con không bình thường nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám thì bác sĩ kết luận Tiến đã bị ép tim, nếu không phẫu thuật thì khó qua khỏi.

 

Khi nghe tin dữ, vợ chồng anh Thành bồng con về nhà vay mượn tiền vào Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh khám thì bệnh viện bảo nhập viện để phẫu thuật với số tiền 40-50 triệu đồng. Không đủ tiền vợ chồng anh Thành đành gạt nước mắt bồng con về. Năm 2009, lồng ngực của cháu Tiến ngày càng lõm sâu hơn, dẫn đến khó thở. Có những hôm cháu Tiến mệt đến ngất lịm, vợ chồng anh Thành nhìn con không đành lòng lại đi vay mượn tiền rồi bồng con vào Bệnh viện Nhi đồng I, bệnh viện bảo nhập viện mổ gấp. Vợ chồng anh một lần nữa đành ôm con về. Chị Huyền, nhìn con ứa nước mắt nói: “Vợ chồng tôi vốn liếng chỉ có 3 sào đất trồng sắn, bây giờ bán đi cũng không đủ tiền phẫu thuật cho con và trả nợ. Nguồn thu nhập chính  của gia đình mỗi ngày từ việc Thành vá xe đạp, xe máy, có hôm vắng khách anh đành chạy xe ôm. Có lần chở khách lên tới Gia Lai, trời tối đành phải ở lại nhà dân, sáng hôm sau mới về nhưng cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng”.

 

Nỗi lo kiếm tiền chữa bệnh cho con chưa xong, ngày 24/10 vừa qua, một thông tin “sét đánh” tiếp tục ập lên đầu đôi vợ chồng trẻ này, đứa con gái là Nguyễn Thanh Tuyền, học lớp 5 C Trường tiểu học Xuân Quang I đã bị nước sông cuốn trôi mất tích, nỗi đau lại chồng nỗi đau làm cho đôi vợ chồng trẻ này suy sụp. Vợ chồng anh Thành, chị Huyền như người mất hồn mỗi khi nhìn di ảnh của đứa con gái trên bàn thờ.

 

Vợ chồng anh Thành đã lâm vào đường cùng, chỉ còn trông chờ vào những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ của quý tấm lòng vàng xin được chuyển về vợ chồng anh Thành theo địa chỉ nêu trên hoặc Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo Phú Yên 62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, điện thoại 057.3841043.

 

HIẾU TRUNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Hãy giúp đỡ chị Loan
Thứ Năm, 28/10/2010 07:30 SA
Thương tâm cảnh đời hai chị em mất mẹ
Thứ Hai, 25/10/2010 10:00 SA
Gia đình chị Lan đang rất cần sự chia sẻ
Thứ Sáu, 08/10/2010 07:33 SA
Hãy giúp đỡ em Vinh
Thứ Hai, 27/09/2010 10:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek