Chủ Nhật, 28/04/2024 23:25 CH
Thiếu nữ bị ung thư xương cần sự hỗ trợ để vượt qua bệnh tật
Thứ Hai, 11/04/2022 11:00 SA

Hơn 3 năm qua, gia đình chị Nguyễn Thị Cát (42 tuổi, ở phường 6, TP Tuy Hòa) lâm vào cảnh khốn khó, kinh tế kiệt quệ, không còn nhà để ở. Bởi vợ chồng chị lo tiền chữa bệnh cho con gái đang học lớp 11 là em Trần Thị Mỹ Tường (17 tuổi) bị ung thư xương và 2 đứa con đang tuổi ăn học.

 

Chị Nguyễn Thị Cát chăm sóc con gái Mỹ Tường bị ung thư xương đã phải cắt bỏ chân trái trong căn nhà thuê. Ảnh: MINH HUY

 

Chị Nguyễn Thị Cát, mẹ của em Tường cho biết, cuối năm 2018, Tường bị ngã không đứng dậy được, gia đình đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chụp phim mới biết xương bị gãy vụn. Bác sĩ cho chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh để mổ, sau đó đưa em vào Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh điều trị.

 

Tại đây, bác sĩ xác định Tường mắc bệnh Sarcoma sụn, là một loại ung thư mô sụn ở các khớp nên phải phẫu thuật, cắt bỏ hết toàn bộ chân trái mới giữ được tính mạng và phải chuyển điều trị định kỳ tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh.

 

Sau phẫu thuật, qua 6 lần hóa trị, Tường yếu sức dần, theo chỉ định em phải tiếp tục vào TP Hồ Chí Minh để thực hiện thêm 4 đợt hóa trị nữa, song bệnh chưa dừng lại ở đó, mà tiếp tục di căn sang phổi, phải cắt bỏ 1/3 lá. “Nhìn con oằn mình vì đau đớn mà lòng tôi xót xa vô cùng. Những lúc con đau như vậy, tôi chỉ biết dỗ dành, xoa chỗ đau mong cho con nhanh qua cơn đau”, chị Cát nghẹn ngào nói.

 

Từ ngày con gái bệnh, sau khi sang nhượng căn nhà cấp 4 để có tiền chữa bệnh cho con, anh chị thuê căn phòng nhỏ ở tầng 3 của ngôi nhà 287, đường Nguyễn Công Trứ, phường 6 để sinh sống. Hàng ngày, anh Trần Thanh Phong (48 tuổi) đi lái xe cho công trình, còn chị Cát không còn thời gian đi dọn nhà thuê nữa mà ở nhà lo chăm sóc con gái và đứa con trai nhỏ, còn đứa con gái lớn Trần Phương Nhã, sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật năm 1 ở TP Hồ Chí Minh phải tự kiếm việc làm thêm để có chi phí ăn học. Để chữa bệnh cho con, ngoài số tiền bán căn nhà, vợ chồng chị đã chạy vạy vay mượn khắp nơi, gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt.

 

Ông Nguyễn Qua, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố Nguyễn Công Trứ, phường 6, TP Tuy Hòa, xót xa nói: “Hoàn cảnh của gia đình chị Cát quá đặc biệt khi con đau ốm, bệnh tật hiểm nghèo. Sự giúp đỡ của bà con lối xóm chỉ có hạn, mong các tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm gần xa chung tay hỗ trợ, giúp gia đình chị Cát vượt qua khó khăn, giúp cháu điều trị bệnh để có thể đến lớp cùng bạn bè trang lứa”.

 

Gia đình chị Cát hiện rất thắt ngặt, đang rất cần sự sẻ chia của cộng đồng, xã hội. Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc, nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Cát (số nhà trọ 287, đường Nguyễn Công Trứ, phường 6, TP Tuy Hòa); điện thoại: 0839.133.976; hoặc Ban công tác Xã hội - Từ thiện Báo Phú Yên, 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa; điện thoại: 0257.3841043.

 

MINH HUY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek