Thứ Hai, 20/05/2024 22:38 CH
Gia đình anh Quang, chị Liên rất cần giúp đỡ
Thứ Hai, 13/09/2010 09:00 SA

1. Lập gia đình từ năm 2003, vợ chồng anh Đỗ Văn Quang và chị Phan Thị Thơm thôn Vạn Phước, phường Xuân Thành, TX Sông Cầu có hai đứa con, cháu lớn năm nay vừa tròn 5 tuổi, còn cháu nhỏ mới vài tháng tuổi. Cả gia đình không có nhà ở, nên che tạm căn chòi gần biển để sinh sống qua ngày.

 

Anh-Quang100913.jpg
Gia đình chị Phạm Thị Thơm (phường Xuân Thành, TX Sông Cầu).
 

Nhà cửa không có, chị Thơm lại hay bệnh đau, nay lại thêm anh Quang mắc chứng bệnh hiểm nghèo viêm đốt sống đĩa đệm, nằm bất động một chỗ, gia đình lâm vào cảnh bế tắc. Vừa rồi, anh Quang phải chuyển vào TP Hồ Chí Minh để mổ đốt sống, số tiền đem theo chỉ bằng phân nửa tiền viện phí. Được các nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh và bệnh viện giúp đỡ, anh Quang cũng được mổ. Nhưng vết mổ ấy lại tái phát, cột sống của anh có dấu hiệu viêm lại, buộc anh phải vào TP Hồ Chí Minh mổ tiếp. Số tiền vay mượn để mổ đợt đầu chưa trả được, nên gia đình chưa thể đưa anh Quang đi mổ lần hai. Hiện anh Quang nằm liệt giường chống chọi với những cơn đau. Nhìn chồng nằm liệt trên giường, hai đứa con nhỏ ngây thơ, chị Thơm đau thắt lòng.

 

2. Chị Lê Thị Liên (39 tuổi, ở thôn Mỹ Thạnh Trung, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa) bị mắc căn bệnh ung thư dạ dày đang rất cần sự chia sẻ của cộng đồng.

 

Gia đình chị Liên thuộc diện hộ nghèo, chồng chị mất cách đây 4 năm vì căn bệnh ung thư thận, bỏ lại cho chị 3 đứa con thơ cùng một gánh nặng nợ nần là số tiền chữa bệnh cho anh. Vượt lên nỗi đau, chị tần tảo sớm hôm lo cái ăn, cái mặc cho các con, thế nhưng con trai thứ hai của chị là cháu Trần Lê Phong, 10 tuổi, lại bị mắc bệnh phong nên thường xuyên phải đến bệnh viện để điều trị. Cuộc sống vốn khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi chị phát hiện mình thường xuyên bị các cơn đau thắt từ bụng lên ngực, không thể thở được. Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho hay, chị bị ung thư dạ dày giai đoạn 2. Gần một năm nay, chị không thể làm việc, mọi gánh vác đè nặng lên đôi vai con gái Trần Thị Thu Phương (14 tuổi). Cha mất, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo nên 3 cháu đành phải nghỉ học giữa chừng.

 

Ông Ngô Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Hòa Phong nói: “Bệnh của chị Lê Thị Liên rất ngặt nghèo, các cháu còn nhỏ dại, gia đình lâm vào khó khăn túng quẫn. Địa phương chúng tôi đã huy động bà con giúp sức nhưng cũng chỉ có hạn. Mong cộng đồng giúp đỡ chị Liên và các cháu”.

 

Qua thông tin này, mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa chung tay giúp sức. Mọi sự chia sẻ quý báu của quý bạn đọc xin gửi về hai địa chỉ: chị Phan Thị Thơm (thôn Vạn Phước, phường Xuân Thành, TX Sông Cầu); chị Lê Thị Liên (thôn Mỹ Thạnh Trung, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa) hoặc Ban Công tác xã hội - Từ thiện Báo Phú Yên, 62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa. ĐT (057)3841043.

 

THOẠI KỲ - MINH HUY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek