Sáng tác
Quán xuân – thơ NGÔ THẾ LÂM
Chủ Nhật, 25/02/2024 06:00 SA
Mời em ngồi nghe cỏ hát
tháng Giêng biếc mắt xuân thì
quán xuân anh vừa ghé đến
giũ lòng sau mỗi thiên di
Đại tiệc mùa xuân - truyện ngắn của Y NGUYÊN
Chủ Nhật, 18/02/2024 15:00 CH
Nhà có khoảnh ruộng nhỏ lọt trong khu nghĩa địa. Ruộng trồng lúa, nhưng 4 cái bờ to vây quanh, ba tận dụng vun vồng trồng khoai lang. Khoai lên tốt rợp.
Xuân về trong nắng mới
Chủ Nhật, 18/02/2024 10:00 SA
Tôi xa quê từ dạo ấy, thấm thoắt đã mười mấy năm, da diết nhớ nhung bao ký ức tuổi thơ. Những ngày đi học, những buổi tan trường, những ngày đi chăn bò cùng lũ bạn trong xóm, ra đồng tát cá, bắt cua, quần áo bùn đất lấm lem.
Mùa xuân chạm ngõ
Chủ Nhật, 18/02/2024 10:00 SA
Mùa xuân rón rén chạm ngõ, thời tiết còn đỏng đảnh ban phát cho cái lạnh se sắt sót lại cuối đông.
Trong veo mùa xuân quê nhà
Chủ Nhật, 18/02/2024 06:00 SA
Sau những ngày đông rét mướt, mùa xuân rồi cũng theo về, thắp những đốm nắng vàng tinh khôi. Tôi trở về quê nhà, gạt bỏ mọi muộn phiền sau lưng…
Thầm thĩ tháng Giêng – thơ NGÔ THẾ LÂM
Chủ Nhật, 18/02/2024 06:00 SA
Khi em thả điệu đàng lên vạt áo
anh đã thấy mùa xuân lúng liếng bên trời
ngọn gió thơm lén tan vào hương tóc
môi dịu dàng, khẽ gọi: tháng Giêng ơi!
Ánh lửa xuân – thơ TRUNG PHONG
Chủ Nhật, 18/02/2024 06:00 SA
Khum tay nhẹ đưa nếp vào trong lá
Thấy tết về rộn từng bước chân ai
Nhen ánh lửa ấm chân kiềng bếp nhỏ
Tiếng mùa xuân đã lảnh lót hiên ngoài.
Mưa xuân – thơ THỤY BÌNH
Thứ Bảy, 17/02/2024 17:01 CH
Mưa không đủ úa nhàu luống cải,
Để đua nhau lá xếp lên vồng.
Gió thì thầm tình xuân vụng dại,
Mưa lụa mềm đổ bụi trên sông.
Tình xuân – thơ HỒ NGỌC HÒA
Thứ Năm, 15/02/2024 13:00 CH
Ngày xuân phố biển Tuy Hòa
Trăng nghiêng tháp Nhạn, sông Ðà lung linh
Bên dòng nhộn nhịp phồn vinh
Nguyên tiêu hội ngộ đọng tình đêm thơ
Hẹn ước tháng Giêng – thơ THỤY BÌNH
Thứ Năm, 15/02/2024 08:00 SA
Lỡ đường tháng Chạp
Ghé trọ tháng Giêng,
Trăng rơi đáy giếng,
Ngẩn ngơ sao trời.
Tháng Chạp rộng ràng – thơ VŨ HOÀNG GIANG
Thứ Tư, 14/02/2024 13:00 CH
Mùa đông gần cạn hết ngày
Cái lạnh vẫn cứ ngây ngây trong lòng
Có ngày mưa phùn giăng giăng
Mưa gieo ngò cải kịp ăn tết về...
Tháng Chạp hối hả bộn bề
Biết bao công việc, tết kề sát bên
Khúc xuân ca – thơ HUỲNH DUY HIẾU
Thứ Hai, 12/02/2024 13:00 CH
Mùa xuân vừa đến cùng em
Mời ta nâng chén rượu mềm môi say
Tưởng chừng trái đất lăn quay
Nghìn hoa mai vỗ cánh bay rợp trời
Nhớ quê – thơ NGUYỄN BÁ THUYẾT
Thứ Hai, 12/02/2024 08:00 SA
Tháng Chạp nở bói hoa chanh
Vườn ai cam mọng, cải xanh ngồng vàng
Ai về mà chợ thêm đông
Ðường quê ai rải nắng hồng má em
Đón xuân – thơ THU TRÂM
Chủ Nhật, 11/02/2024 13:00 CH
Ta về hẹn với xuân hồng
Chứa chan nhựa sống bên cành nụ hoa
Bờ môi tô thắm hiền hòa
Ngắm nhìn đàn én hoan ca bên thềm
Ngày xuân qua cầu Đà Rằng – thơ ÐẶNG VĂN THƠM
Chủ Nhật, 11/02/2024 08:00 SA
Ðà Rằng ngày xuân qua sông
Xanh rêu Tháp Nhạn mênh mông cuối trời
Cát vàng in dấu xa khơi
Bước chân ai khéo vẽ vời cỏ xanh
Mùa xuân quê ngoại
Chủ Nhật, 11/02/2024 08:00 SA
Mùa xuân dễ khiến lòng người cựa quậy, đâm chồi những ký ức xưa cũ. Những ký ức tưởng như nằm sâu trong những lớp băng tuyết của thời gian bỗng dưng thức dậy dưới những làn mưa phùn như đã phục sẵn trên bầu trời đêm trước.
Hẹn với mùa xuân – thơ NGUYÊN HẬU
Thứ Bảy, 10/02/2024 13:00 CH
Ngõ vẫn xưa hoa vàng mấy độ
Tháng Chạp cạn ngày trái chín đầy tay
Em vẫn xưa như ngày ta hò hẹn
Chút nắng thuở nào giờ bất chợt khói mây
Quê em – thơ TRẦN THỊ MINH CHÁNH
Thứ Bảy, 10/02/2024 09:00 SA
Anh đến quê em thành phố biển Tuy Hòa
Khi xuân về nhịp sống tràn sức trẻ
Nắng lung linh trải sắc vàng như lụa
Sóng ôm bờ ru mãi bản tình ca
Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới xuân Giáp Thìn 2024
Thứ Sáu, 09/02/2024 21:29 CH
Tối 9/2 (tức đêm 30 tết), tại quảng trường 1 Tháng 4 (TP Tuy Hòa), Sở VH-TT&DL tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hương sắc mùa xuân”, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến xem.
Giày hoa – truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Thứ Sáu, 09/02/2024 15:00 CH
Thuận bị đánh thức bởi tiếng gà gáy sáng vọng ra từ trong bản. Sương núi tràn cả vào cabin đặc quánh. Không! Có lẽ sương đã đi qua đường thở, lấp đầy phổi Thuận tự lúc nào. Anh ho sặc sụa, mỗi hơi thở như có khói bốc lên.