
Bát ngát đồi cây cổ thụ. Vạt nắng nghiêng vàng vọt của buổi chiều bị xé nhỏ ra dưới những tán cây vạm vỡ. Lãng đãng gió, lãng đãng hương, lãng đãng nỗi buồn sinh ly tử biệt. Nấm mộ mới màu đất đỏ quạch, rực lên dưới ánh nắng chiều như còn dằn vặt bởi những lỗi lầm.

Aleksandr Obrazsov là nhà văn, nhà soạn kịch người Nga, sống ở TP Peterburg, là tác giả của nhiều kịch bản sân khấu được dàn dựng ở Nga, Latvia, Gruzia, Thụy Sĩ và nhiều nước khác, xuất bản nhiều tập truyện ngắn, được trao giải thưởng truyện ngắn hay nhất năm 2003, giải thưởng kịch bản sân khấu kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng phát xít. xem tiếp >>

Tàu lửa lao vút về phía trước. Tiếng động cơ gầm réo, tiếng còi tàu tru tréo cộng hưởng với tiếng người nói luyên thuyên tạo nên chuỗi âm thanh hỗn độn. Một cụ bà tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo, nom trông đã ngoài 80 tuổi ngồi dãy bên kia ngang hàng với dãy ghế tôi đang ngồi.
xem tiếp >>

Là loại cây trồng không thể thiếu ở bất cứ vườn quê nào, cây chuối luôn gắn bó với người dân quê như hình với bóng. Tuy dung dị, bình thường nhưng lợi ích mà nó mang lại cho cư dân nơi này thật to lớn. Làm bè qua sông qua suối, no lòng cho người và vật khi hạn hán mất mùa, là thức ăn mà nhiều loại côn trùng yêu thích.
xem tiếp >>

Tôi có cô bạn học cùng lớp đại học tên Ngoan. Ngoan không nổi trội gì trong đám con gái nếu như không có mái tóc khá ấn tượng. Tóc cô dài đến eo lưng, vừa dày, vừa suôn mượt mà đến kỳ lạ. xem tiếp >>

Anh hàng xóm của tôi hôm nay về sớm. Điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ với con hẻm này nếu không có những tiếng hò reo của đám con nít: “- Ôi hoa đẹp quá! Chú Hoàn tặng hoa cho cô Tâm kìa!...”.
xem tiếp >>

Con lên ba mẹđã thành thiên cổ/ Đêm thiếu lời ru thiếu cả hơi người/ Gàtrống nuôi con cha vịn cuộcđời/ Hình bóng mẹchập chờn trong giấc ngủ.
xem tiếp >>

Nàng thong thả nhặt từng cánh hoa bàng vuông rụng dưới chân cây bàng vuông cả. Có lẽ nó xuất hiện từ rất lâu rồi giữa bốn bề biển vỗ. Hoa bàng vuông được ví là hoàng hậu của các loài hoa trên đảo. Hoa đẹp bởi sự kết hợp tinh tế giữa cấu trúc và sự phối hợp màu sắc. xem tiếp >>

Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại Hải. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là vào dịp mấy đứa bạn thân trong lớp đến thăm Hải lúc đó đang tập trung huấn luyện để chuẩn bị vào chiến trường. xem tiếp >>

Không biết đã bao nhiêu mùa tết, gia đình tôi thiếu đi bàn tay lo toan, vun vén của một người phụ nữ, kể từ khi mẹ qua đời trong một tai nạn giao thông. Người ngoài nhìn vào chắc cũng không khỏi thấy chông chênh nhưng ba thì bảo “Chỉ có hai cha con mình thì cũng vẫn là một gia đình”. xem tiếp >>

Nắng chiều của ngày cuối năm thật đẹp, như một màn tơ mỏng vàng óng phủ lên những chồi non xanh biếc làm cho những đóa hoa mai nổi bật lên như những đóm sáng diệu kỳ. Xuân đã đến với mọi sân nhà và đang đợi người ta làm tiệc tân niên rước nàng vào nâng ly rượu giao bôi.
xem tiếp >>

Ừ thì lâu lâu, sau những cuộc tụ họp bạn bè tán gẫu, những công việc bù đầu nơi công sở, những cuộc hẹn hò chớp nhoáng không nhớ hết mặt người. Gió lại thổi qua lòng chị chênh chao, như buổi sáng hôm nay cơn gió đã đi qua mà lòng người vẫn chưa chịu lặng. xem tiếp >>

Carol Gioia là nữ văn sĩ đương đại người Mỹ. Bà đã trải qua các nghề như giáo viên tiểu học, nhà quản lý thuốc, người quản lý doanh nghiệp… Các tác phẩm chính đã xuất bản: Ký sự Một ngày nào đó (2006), tiểu thuyết Những lời hứa (2008)…
xem tiếp >>

Từ khi nàng sinh ra, cây me đã cao và rợp bóng mát. Tán me to như cây nấm khổng lồ tỏa bóng trên một khoảng đất rộng. Những nhánh me dẻo, uyển chuyển như diễn viên múa chuyên nghiệp. xem tiếp >>