Thứ Sáu, 26/04/2024 01:52 SA
Những mẩu chuyện trong chiến dịch Át-lăng
Thứ Sáu, 18/07/2014 10:00 SA

Đầm Ô Loan - nơi bà con ngư dân các xã An Hải, An Cư, An Ninh (huyện Tuy An) đánh bắt hải sản sinh sống - đã bị giặc Pháp cướp bóc - Ảnh: D.T.XUÂN

VƠ VÉT HẢI SẢN ĐẦM Ô LOAN

 

Khoảng đầu tháng 2/1954, khi bà con ngư dân các xã An Ninh, An Hải, An Cư giăng lưới bắt cá, tôm, cua, ghẹ và mò sò huyết trong đầm Ô Loan, bỗng nhiên từ chiếc tàu lớn của giặc Pháp nhả 3 chiếc ca nô chở đầy lính Pháp, lính ngụy càn quét khắp mặt đầm. Địch gây náo loạn cả vùng đầm Ô Loan dậy sóng. Chúng dùng các loại súng nhả đạn xối xả lên không trung; đồng thời la hét dọa dẫm bằng tiếng Pháp xì xồ, tiếng lính ngụy gắt gỏng uy hiếp bà con ngư dân. Nếu không giao nộp hải sản thì bà con mất mạng. Một buổi sáng yên bình bỗng trở nên hỗn loạn. Từng loạt đạn réo trên trời lẫn tiếng đổ sò huyết rào rào trong ca nô, chúng bắt ngư dân giao nộp cả cá, tôm, cua, ghẹ gần đầy 3 chiếc ca nô rồi vội vã chạy ra biển. Đến cửa đầm, chúng bị quân dân du kích xã An Ninh phục kích. Chiếc ca nô đang mắc cạn nằm trọn trong tầm ngắm. Tiếng lựu đạn của du kích cùng tiếng kêu la của địch vang cả mặt đầm. Nhiều tên địch bị thương, số còn sống sót chuồn thẳng. Dù ngư dân 3 xã An Ninh, An Hải, An Cư trắng tay trước hành động cướp bóc, vơ vét của giặc Pháp nhưng cũng hả dạ vì dân quân, du kích đã kịp thời dạy cho chúng bài học.

 

ĐẾN CƯỚP HÀNG NGÀN CON GIA CẦM

 

Cánh đồng lúa chưa kịp gặt, đàn vịt của bà con xã An Ninh đang chạy đói thả dọc bờ biển vịnh Xuân Đài, quân giặc cho hai tàu đổ bộ chạy vào vịnh nã đạn lên trời để uy hiếp. Từ đầu tàu tự động thò ra cái cần ủi vào bờ. Chúng la ó bắt những người chăn vịt lùa vịt chạy hết vào tàu rồi vội vã phi ra biển. Khoảng vài chục con vịt bay qua thành tàu, lần lượt cả đàn bay theo. Địch dùng tiểu liên quét sạch, chẳng con nào sống sót, rồi chúng vớt không sót con nào đem ra tàu lớn. Chúng cướp trọn đàn vịt của dân.

 

Giặc Pháp thường mở các cuộc càn quét vào các địa phương dọc ven biển Nam Trung Bộ nơi chúng đóng quân. Đi tới đâu chúng đều dội lên những âm thanh hỗn độn: tiếng gà toang toác, tiếng heo rống eng éc như bị chọc tiết, tiếng la thất thanh của bọn lính vì trúng phải hầm chông, bãi mìn của du kích địa phương… Đúng như lời thơ đả kích thời bấy giờ:

 

Lại tắt bụp! tắt bụp xèo!

Tổ cha giặc Pháp bắt heo bắt gà!

 

ĐƯỢC MỘT BỮA NO NHỜ BÁNH MÌ CỦA GIẶC

 

Chiếc máy bay Da-cô-ta (máy bay vận tải) của giặc Pháp mang nhiều hàng hóa chủ yếu là lương thực, thực phẩm thả xuống cứ điểm Chí Thạnh thuộc huyện Tuy An. Do vòng bay rộng nên bay đến vùng trời thuộc thôn Diêm Điền, xã An Ninh là vùng ta kiểm soát. Từ xa, nhìn dưới bụng máy bay treo lủng lẳng những chiếc bao tải như những quả bom rơi xuống khu vực của trung đội dân quân tập trung trực chiến. Đồng chí trung đội trưởng la to: “Tất cả nằm xuống! Bom rơi vào trận địa”. Hồi lâu không thấy nổ, mọi nguời lồm cồm bò dậy, nhìn thấy cách đó vài chục mét có 6 bao tải. Các đồng chí du kích chạy đến mở ra, trong bao toàn là những chiếc bánh mì, mỗi chiếc dài độ 50cm, to bằng bắp chuối... Bữa trưa hôm đó, bà con trong làng và du kích được một bữa no nhờ bánh mì nhà binh của giặc Pháp.

 

TRẦN DOÃN PHU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Đấu trí với ác ôn
Thứ Sáu, 18/07/2014 08:10 SA
Sóng
Chủ Nhật, 06/07/2014 13:00 CH
Nơi dòng sông đi qua thương nhớ
Thứ Ba, 01/07/2014 10:00 SA
Khoảnh khắc chiến tranh (Tiếp theo và hết)
Thứ Sáu, 27/06/2014 10:39 SA
Khoảnh khắc chiến tranh
Thứ Tư, 25/06/2014 08:24 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek